thế là vc em đã sống với nhau được gần 1 năm rồi !


.....đã bao lần em buồn,em khóc 1 mình mà nỗi buồn có ai thấu hiểu...???


có lẽ các chị lấy chồng ko ai giống hoàn cảnh của em , em đang sống trong Nam, cs ở cùng với anh trai chồng và em gái của chồng, e gái ch thì hơn em 4 tuổi. nhà em và nhà ch em thì phải gọi là "cách nhau dậu mùng tơi" thôi .nhưng đó là nhà ở ngoài Bắc


Em và ch tuy gần nhưng ch em lớn lên là đi làm xa ,lúc đó thì em bắt đầu lớn nên ko hề biết mặt nhau từ trước, rồi 2 vc em chỉ có yêu nhau 2 tháng là cưới luôn thôi , vì là gần gũi nên hiểu gđ của nhau rồi mà, ch em hiền lành lắm,có lẽ vì thế mà em chọn anh ấy, và vì 2 bên gđ tác động nhiều nên cả 2 đều đống ý,và một đám cưới tốt đẹp diễn ra


thực ra mọi chuyện vẫn tốt đẹp, nhưng nhiều khi em thấy tủi thân và buồn nhiều lắm.


Nhiều lúc cứ nghe thấy những lời nói của mọi ng trong nhà rằng chồng em ngày xưa lấy em là do ép buộc, do ch em hiền lành mọi ng bảo sao thì nghe vậy, rồi ch em là ng con ngoan, biết nghe lời . huhuhu..........???, nói trước mặt em nữa, điều đó làm em cảm thấy bị xúc phạm nhiều lắm, đã rất nhiều lần em hỏi chồng em điều này thì anh ấy bảo ko nên nghe lời nói trêu của mọi ng trong nhà làm gì cả , ...em cũng chẳng thể nói được gì hơn. Mà em với chồng thì lúc nào cũng vui vẻ chứ có cãi nhau đâu mà sao ho lại cứ nói thế , tính em thì lòng tự trọng nó cao lắm , vậy hóa ra em là cái gì hả các chị, các anh ?giờ cs trong Nam em sống cùng nhà với nhà chồng mà nhiều lúc sao em thấy em bị ra rìa quá


Còn về phần e gái chồng thì nói chung là có ở thì mới hiểu được , em nhiều lúc quá mệt mỏi . em làm chị dâu mà dường như em là em út trong gia đình vậy, rồi nhiều khi phải nín nhịn nữa , mà toàn là những chuyện ko đâu thôi , hay đơn giản chỉ là cách xưng hô thôi . thời gian em mới về làm dâu thì chỉ vài ngày sau thôi thì Cô đã đi nói xấu em đủ điều rồi, huhu , mà em nói thật em ko làm gì sai cả, lúc nào em cũng lễ phép và cư xử đúng mực nữa, em ko hiểu sao em lai thanh ra như vậy . em gái chồng thì học ở trong Nam nên cũng xa quê 6 năm nay rồi, ngày xưa ở làng thì có tiếng là Kiêu và Điệu nữa , chính Cô em gái ch em mới là ng nói hỗn với mọi ng chứ ko phải là em . có ai đi gọi anh trai ruột của mình là Lợn ko hả các anh chị , nhiều lần em nghe thấy như thế, em tức lắm nhung em ko nói gì được cả vì nói ra thì bị mang tiếng là ghê gớm,....


Nhiều lúc đi làm về mà em ko muốn về nhà, nhưng cũng chẳng có chỗ nào khác để đi cả ,chán quá. có nhiều chuyện em bức xúc lắm nhưng em nín nhịn tất cả vì thời gian mới về làm dâu em chưa có gì mà đã bị mang tiếng rồi, huống chi là nình ko nín . thời gian trước khi lấy chồng em là ng nóng tình lắm, tại tình em ko hay để bụng mà lại rất hài hòa nữa, nhưng lấy chồng về thì phải như thế này đấy , ức chế lắm mà ko biết phải làm sao , em đành lên wtt để chút hết ra với mọi ng,


cảm ơn vì đã đọc câu chuyện của em