Dạ, em thưa cả nhà, em cưới mới được hơn 3 tháng ạ, nhưng mà có biết bao chuyện xảy ra ạ.


1. Em vốn tính ăn ít, nhà chồng em được cái ăn nhiều, chị chồng em thì thôi rồi bữa nào cũng tương 4 bát khiế quá (cộng cả nhà đẻ em chưa ăn bằng ), cứ đến bữa là lại ca thán, mày ăn thế thì đẻ con có mà bằng cái đũa, ăn uống phải xông pha, vốn tính em ăn dễ nhưng ít thôi, ức thế bữa ăn bữa uống ăn gì thì ăn. Biết là mong tốt nhưng kết cục tốt là để đẻ cháu cho bố em chứ lo gì cho em.


2. Nhà em có 2 chị em gái đều lấy chồng hết, bố mẹ em buồn nên tuần nào cũng về ăn, và thậm chí thi thoảng tuần ăn 2, 3 bữa. Nhưng lúc nào cũng về nhà lo cơm nước cho bố mẹ chồng rồi mới đi ( khổ thân đi ăn mà còn chẳng nấu đỡ bố mẹ đẻ ) mà lúc xin phép đi mặt bố chồng em như đâm lê, ức gần chết, đến chồng em cũng bó tay.


3. Lúc nào cũng cằn nhằn, bực quá cơ, em đi làm về mệt ơi là mệt mà lại nghe cằn nhằn rồi nấu cơm, nhưng nấu xong thì bảo ăn luôn, không cho tắm giặt j hết, em tắm thì không đợi cơm. Pó 2 tay 2 chân luôn.