Từ trước lúc lấy chồng em đã biết được là tính bố chồng em rất tệ.
Tệ từ cái ăn cho đến cấi ngủ... Có ai đời bữa cơm ăn mất đứt tiếng rưỡi, ăn từ 7h tối đến 8h30, có hôm gần 9 h mới xong. BC cứ ngồi ăn hết đồ ăn mặn rồi mới ăn đến cơm.Đi làm về mẹt đứt hơi, lao vào nấu cơm, nấu xong người toàn mùi xào nấu, mà nhà có ít nguời đâu, (lúc em mới về làm dâu là 6 người, bây giờ là 8 người vì thêm em dâu và bà giúp việc). Nấu xong chỉ muốn đi tắm rồi tranh thủ giặt giũ không chờ BC ăn xong dọn dẹp có mà nửa đêm chưa ngủ. Hồi đầu về làm dâu còn ngồi chờ được nhưng từ ngày có bầu Cún con, và có em dâu nên em được đặc cách đỡ khâu rửa bát. Nhưng mệt mỏi lắm vì BC cứ đến 3h chiều là lôi hết đồ ăn trong tủ lanhj ra để bày như bày trận chờ con dâu nào về sớm thì nấu trước. Nhiều hôm kiến bâu đầy vào thịt, nhìn mà phát ghê cả nguời. Cứ nấu xong khoảng 6h BC đi uống bia về là giục ăn cơm loạn cả nhà, cho dù chỉ có mỗi BC là tắm rồi, sạch rồi, còn mình thì người vẫn đầy mồ hôi, đầy mùi nấu nướng.( BC có thói quen ngày nào cũng đến giờ là đi uống bia). Tức ko chịu dược. Nhà mình và nhà chồng mình rất gần nhau, thế mà BC mình sáng nào cũng ra ngồi ngaòi giữa ngõ, bố mẹ đẻ mình đi làm qua cũng phải ngại, mình thì xấu hổ quá...
( Còn dài lắm........, em có việc phải đi luôn, sau sẽ về tâm sự cùng các mẹ nhé. Nhiều lúc tức quá chỉ muốn tóm tóc, đá đít BC cho nó bõ tức..:Laughing: :Laughing: )