Xin chào các mẹ, mình không biết post topic này trong đây có bị lạc đề không, tại thấy cũng có một vài topic khác hỏi thăm về thu nhập. Mình hỏi thật các mẹ đừng ném đá nhé, ở Sài Gòn hay VN, làm bao nhiều tiền một tháng thì được gọi là nhà giàu?


Câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng thật là cứ nghe mọi người kể người này giàu thế này, người kia giàu thế kia nên mình thắc mắc cái tiêu chuẩn nào để xếp nhà giàu, khá giả hay đủ ăn. Nhiều lúc đọc trên webtretho, thấy có người bảo thu nhập 200 triệu một tháng bây giờ cũng là bình thường, trong khi người khác kể họ có người bạn giàu lắm, lương 3000 đô/ tháng. Nhìn xung quanh mình thấy nhưng người buôn bán hàng ăn, bán xe đạp thu nhập cũng gần 30 triệu một tháng nhưng nhìn họ vẫn khắc khổ, ăn tiêu tiết kiệm. Còn bạn bè mình làm lương 20 triệu cũng đã thấy cao, đi khoe có vẻ tự hào, quần áo sang trọng, cafe quán xá thường xuyên. Nhìn các bạn ở Hà Nội đi xe hơi, mặc đồ hiệu, nhà bán thì toàn triệu đô mà thấy choáng. Mình cứ chẹp miệng sao họ giàu thế không biết. Thế còn như nhà mình thì có được gọi là giàu không hả các mẹ. Bố mẹ mình thu nhập trung bình khoảng 200 triệu một tháng, có 6 căn nhà mặt phố, giá cả từ khoảng 4-10 tỷ 1 căn, tiền vốn kinh doanh 4 tỷ, tiền gửi ngân hàng 2 tỷ. Nhiều lúc thấy so với nhiều người nhà mình cũng khá khá, nhưng so với rất nhiều người xuất hiện hàng ngày trên mục ĐBGB thì lại thấy nhà mình chả là cái gì. Mà bố mẹ mình cũng tiết kiệm lắm, tiền do ông bà kì cục làm lụng nên tiêu có chừng mực chứ không như nhiều người bây giờ. Bây giờ thì mình lấy chồng rồi nhưng lúc trước ở với bố mẹ, chị em mình cũng chỉ đi xe bình thường, không SH gì hết, điện thoại chỉ có chức năng nghe gọi, quần áo siêu thị Coopmart, các loại quán xá như Pizza Hut hay quán Nhật hàn thì hãy quên đi. Nhiều người thấy mình lấy chồng ra nước ngoài cứ tưởng mình được đổi đời:). Không biết so với mặt bằng chung ở Sài Gòn hay Hà Nội, nhà mình có được gọi là giàu không?