Ai là mẹ rồi cũng phải lo lắng quan tâm tới con cái, nâng niu trong thời gian thơ bé. Con trai của mẹ đã thiếu sữa mẹ từ sớm khi mẹ phải xa con để đi học. Lúc về với con thấy con còi cọc mà mẹ thương quá. Từ khi ra ở riêng, mẹ phải từ chối nhiều công việc lương cao chỉ vì đi làm xa, ko có thời gian chăm con tử tế. Mẹ thường nghĩ tới hình ảnh con bé bỏng nhìn mẹ nghênh nghênh cái mặt khi mẹ đi xa con hơn 1 năm mà không hiểu gì cả. Nhiều người nói đây là sự hy sinh khi mẹ từ bỏ nhiều công việc tốt để có thời gian cho con nhiều hơn. Nhưng mẹ thấy hạnh phúc lắm. Mẹ ở nhà thì buổi sáng con có thể được dậy muộn hơn, được chơi với mẹ trên giường lâu hơn...Mẹ có thời gian mày mò nấu cho con những món ngon hơn, khâu cho con những cái áo đã sờn, đi chợ mua thịt tươi cho con buổi sáng, dạy con nói và kể chuyện cho con buổi tối...Những việc này mẹ không thể làm khi mẹ đi ra ngoài làm vì lúc đó mẹ tất bật đi đi lại lại. Sáng đi sớm và tối về muộn, người oải ra ko còn sức mà cười đùa với con...



Nhưng rồi mẹ lại muốn mình vẫn làm được gì đó ngoài việc chăm sóc gia đình. Mẹ rụt rè đăng quảng cáo nhận viết essay du học. Rồi mẹ lại mở lớp nhận dạy tiếng Anh. Cuộc sống quả thật là nhiều điều lạ lùng. Trước đây có người đã bảo mẹ sẽ thành thứ trưởng cơ đấy. Mà bà Albright trước khi thành công cũng là 1 người mẹ ở nhà trông con giống mẹ con ạ. Đôi lúc mẹ cũng bùi ngùi từ chối những lời mời công việc hấp dẫn để bù đắp những thiệt thòi cho con. Vì mẹ yêu con lắm!



ở trên web trẻ thơ này mẹ có nick khác nữa. Nick đó mẹ đã nhận được động viên nhiều khi mẹ buồn nhớ con...những chia sẻ vô giá nhất là khi xa con ngàn trùng. Mẹ thấy vui khi 1 số topic mẹ mở vẫn còn có entry, thậm chí có cái rất nhiều comments. Mẹ cảm thấy mình được sẻ chia nhiều hơn. Rồi những tin nhắn, những lời làm quen đầy ắp trong hộp thư làm mẹ rưng rưng nước măt. Mẹ cũng biết có nhiều người mẹ cũng đã làm như mẹ, cố gắng dẹp bỏ ambition trong thời gian nhất định để có thể chăm sóc tốt những đứa con của mình. Cuộc sống có thể ngắn dài nhưng với mẹ ngày nào cũng hạnh phúc từng giây khi nhìn thấy con.