Mình bắt đầu coi nhà mình là office được đúng 2 tháng rồi.
Đang ngon trớn sáng đi tối về bận ngập đầu ngập cổ, giờ có hẳn quỹ thời gian 8h vàng ngọc của riêng mình. Sướng thì có đấy nhưng cũng lo nữa. Ở nhà thì phải xác định là mình chiến đấu với chính mình, mà anh này mới khó chứ. Giặc lười, giặc lan man, giặc tùy hứng, giặc hâm, giặc tụt hậu, giặc ham ăn, ăn vặt, giặc xấu tệ..
Làm sao chiến thắng bản thân để luôn làm được việc, có ích và luôn vui vẻ, xinh đẹp ? Các mẹ thâm niên cao vào đây cho kinh nghiệm nhé.
Trước tiên, tớ áp dụng chiêu cũ ngày còn đi làm là : viết kế hoạch hàng ngày ra giấy, cuối ngày trước khi đi ngủ kiểm lại xem đã thực hiện được tới đâu. Nếu làm tốt mình cũng tự khen mình và thưởng cho mình ( kiểu mình phục mình quá :Laughing: , hoặc thưởng cho mình 1 hũ yaourt ngọt ngào :LoveStruc:)
Liệt kê những việc cần làm trong ngày theo thự tự ưu tiên, quan trọng, khẩn.
Liệt kê theo đầu việc : chăm sóc nhà cửa, dạy con, chơi với con, học hỏi, nâng cao kiến thức bản thân ( lướt web cũng nằm trong mục này ợ :D ), làm đẹp, giải trí.. Mỗi ngày tớ bắt mình phải đọc 1 điều gì đó mới để học hỏi, ví dụ : đọc về kinh doanh online, tài chính, học cách chăm sóc da, học làm bánh, trồng cây... )