Ở nhà chồng sao chán thế? có mẹ nào thâm thúy giúp e giải quyết với?
:( Các mẹ ơi! chuyện là thế này. Em lấy chồng được hơn 2 năm rùi, có baby gần 11 tháng tuổi, em phải sống ở nhà chồng vì chồng e là con trai 1. Chồng e lúc nào cũng bênh vực mẹ chồng thui còn e thì cho ra rìa. Chẳng hiểu anh ý cưới e về để làm gì nữa. Ở trong nhà lại có bà chị chồng lấy chồng được 4 năm rùi mà vẫn lù lù ở nhà chứ không về nhà mẹ chồng chị ý vì lý do đi làm xa. Chị chồng e có baby 3 tuổi và nó chuyên gia dành đồ chơi của con trai e, rùi còn đánh con trai e nữa. E là dâu trong nhà nên chẳng dám nói gì, chỉ biết dỗ con mình nính khóc thôi. Lúc nào có chồng e ở nhà thì nó ko dám tranh dành mà lúc nào anh ý đi ra ngoài thì cái gì của con e nó cũng đòi lấy hết. Mẹ chồng e thì bênh chằm chằm, cái gì cũng cháu ngoại thôi, thấy chồng e đi làm về thì nhào ra bồng bế con e, hối hả đi lấy thức ăn cho con em. E thấy sao mà giả tạo quá.Chồng e thấy vậy nên luôn miệng nói mẹ tốt quá e nhỉ. E chỉ cười méo xệch. Chuyện cũng ko lớn lao nhưng nó cứ tích lũy làm e ngày càng cay cú, không muốn xem gia đình chồng là thân thiết với mình nữa.
Hôm vừa rồi e đi làm về, ở công ty có nhiều chuyện rắc rối nên e bực trong người. Về đến nhà thì chồng đi nhậu từ 5h chiều rồi. Em vào lấy cháo cho con em thì mẹ chồng nói e lấy thức ăn ra nấu nhưng nấu cho chồng của bà chị chồng ăn. Vì anh ấy sang ở rễ trong nhà mà. Lúc đó tự nhiên trong người e bực tức vô cùng. E đã không kiềm chế được vì bà chị chồng thì đang ngồi ăn chứ chẳng làm việc gì còn e thì mới bước chân vào nhà chưa kịp thay đồ luôn là đã bị nấu nướng mà lại nấu cho chồng của người khác. e không làm cháo cho con em ăn luôn, ko xào nấu gì nữa cả. E đi mua cháo dinh dưỡng về đút cháu ngay phòng ngủ của 2 vợ chồng và tối đó e không xuống dưới nhà cùng ba mẹ chồng ( phòng e ở tầng 03 nên buổi tối thường xuống dưới ngồi chơi ). Ngay tối đó đến 11h khuya rồi mà chồng e vẫn đi nhậu chưa về, gọi điện thì cứ lát nữa lát nữa a về. Như đổ thêm dầu vào lữa, e đã cãi nhau với chồng qua điện thoại. Mẹ chồng e nghe thấy vậy nên chữi mắng e, nói rằng "nó đi 1 chút mà mày làm gì khó khăn thế, tao không chấp nhận 01 đứa con dâu như mày đâu". Cứ mỗi lần nỗi nóng lên là mẹ chồng e xưng là mày tao. Em cố nhịn không nói lại nhưng chẳng hiểu sao lúc đó e cũng nói 01 câu "con là vậy đó". Đột nhiên mẹ chồng e hét như bị ai cầm dao đâm, lăn ra như nằm ăn vạ, khóc lóc thảm thiết. Từ hôm đó đến bây giờ là 3 ngày rồi. E chẳng muốn nói gì với mẹ chồng nữa. E sống như cái bóng không hồn, đi làm về chuẩn bị thức ăn cho con cho chồng rồi làm việc cá nhân... Em không quan tâm trong gia đình đang làm gì nữa. E mặc kệ tất cả, có thể e làm như thế là sai nhưng sao e không muốn thấy ai ở nhà chồng e cả. Sở dĩ e chẳng làm gì mà nhà chồng e không ai nói gì vì mấy hôm nay chồng e không đi làm mà ở nhà, nhà chồng e sợ chữi mắng e thì e sẽ cãi nhau với chồng làm chồng e bỏ đi nhậu nên chẳng ai dám nói gì e. Ở nhà e chồng e là vua, chẳng ai dám nói gì, thậm chí ngày đám giỗ, đám cúng mà anh ấy không xuống nhà phụ giúp cũng oke hết, mẹ chồng e còn nói cứ để cho nó chơi game đi. Em thật sự không hiểu nỗi gia đình này. Cứ mỗi lần tan sở là e chẳng muốn đi về chút nào, như lúc này đây nè, e chẳng muốn về nhà các mẹ à. Vì con trai e nên e mới về nơi đó thôi. E thấy ngột ngạc, nặng nề lắm. Có mẹ nào giúp e không? e thật sự căn thẳng. E chỉ muốn dọn ra khỏi cái nhà này ngay thôi. Ba mẹ e ở Huế lận nên e chẳng biết phải về đâu.:((:((:((:((:((