Ở nhà chồng có giúp các mẹ làm công việc nhà hay không?
Chào các mẹ!
Chúng ta làm phép tính so sánh coi chồng nào "lười" hơn nha.
Chồng mình đang thất nghiệp ở nhà, thường ngày làm những công việc sau phụ vợ đây: rửa chén, lau nhà, phơi đồ, pha sữa, rửa bình sữa...và mấy việc linh tinh lấy này lấy kia cho vợ khi vợ đang giữ con. Kể ra thì nhiều nhưng sao mình thấy mình cũng tối mặt tồi mày có khi đến 11 - 12g sau khi đi làm về, còn ổng thì rảnh rang chơi game (mặc dù đã làm hết những công việc trên). Có lúc kêu ổng làm thêm là ổng kêu lại mình làm đi. Vậy theo các mẹ ổng có lười hay mình "đòi hỏi" cao quá?
Ở nhà chồng các mẹ giúp công việc nhà như thế nào?