Ở nhà bố mẹ ruột? Hay ở nhà bố mẹ chồng? Hay ra riêng?
1. Mình và chồng kết hôn đã hơn 3 năm, trước kết hôn mình chủ yếu sống ở nhà mẹ đẻ và đã khá quen với cuộc sống phố thị. Ba mẹ ruột mình có 02 cô con gái, đã cất 1 căn nhà rất rộng rãi ở thị trấn, định là sau này sẽ sống cùng vợ chồng mình, gia đình em gái mình hiện cũng đang sống trong nhà, nhưng dự định vợ chồng nó sẽ ra riêng (có đất sát vách nhà ba mẹ ruột mình). Ba mẹ mình hiện vẫn đi làm và mong muốn sau này được sống gần 2 gia đình của 02 con.
- Điều mình thích ở gia đình ba mẹ ruột: sự tiên nghi, phố thị nên đông vui, nhiều phương tiện giải trí, vợ chồng được tư do thoải mái.
- Điều chưa thích: nhà mình bừa bộn kinh khủng, mẹ và mình dọn nhưng hôm sau vẫn đâu vào đấy, việc ăn uống tiêu xài hơi phung phí..
2. Sau khi sanh baby được 04 tháng, mình về nhà chồng ở để nhờ bố mẹ chồng chăm giúp cháu do bố mẹ đã nghỉ hưu. Nhà chồng ở quê xã nên hơi heo hút. Ở nhà chỉ có ba mẹ chồng cũng em gái chồng (chưa kết hôn). Ba mẹ chồng hằng ngày phải chăm cháu và chăm lo thêm vườn tược trồng cây ăn trái và hoa màu, mặc dù ông bà đã khá cao tuổi, hơn 70.
Mình đi làm gần nhà chồng, chồng mình đi làm ở thành phố, cách nhà hơn 10km, con mình gần 2 tuổi.
Hằng ngày, sau thời gian ở cơ quan thì mình về nhà phụ giúp chuyện cơm nước, giặt giũ, chăm con. 1/2 tháng về nhà bố mẹ ruột chơi 1 lần.
- Điều mình thích ở gia đình ba mẹ chồng: sự gọn gàng, ngăn nắp, ăn uống tiết kiệm.
- Điều mình chưa thích: không được tự do thoải mái, đi đâu cũng phải xin phép và thường bị từ chối vì mẹ không thích mình đưa con đi ra đường bụi bặm. Nhà ở quê nên không có chỗ vui chơi giải trí, tối đi ngủ sớm.
Ở nhà chồng thì mình không thoải mái, ở nhà vợ thì ngại chồng không thoải mái, con mình cũng đã đến tuổi cho đi lớp, kinh tế vợ chồng mình hiện có thể mua được nhà và vay mượn chút ít để sắm sửa đồ đạc nên mình cũng có ý định ra riêng, mua nhà ở thành phố (nơi chồng làm việc, cách chỗ mình làm hơn 10km) để thuận tiện cho con cái học hành, chồng đi lại, vợ chồng thoải mái. Nhưng dọ hỏi ý chồng thì anh ấy chưa muốn ra riêng, sống nhà vợ cũng được nhưng thích sống nhà mẹ ruột hơn. Một phần cũng sợ bố mẹ ruột mình buồn vì sắm sẵn nhà mà mình không chịu về ở, phần nữa cũng ngại bố mẹ chồng già rồi, quần quít với cháu quá rồi. Mình đang rất rối trí không biết định hướng ở đâu hay nên ra riêng? mong được các anh/chị /em chia sẻ giúp.