Các bác ạ! Em đang có một vấn đề nhờ các bác tư vấn giúp


Vợ chồng e đang ở HN, Em làm giáo viên ở một trường c3 lương tháng hơn 3tr, chồng e là kỹ sư xây dựng lương 7tr. Hai vc mới cưới nhau đc gần 1 năm định ổn định rồi mới có con nhưng bjo e đã sắp có baby. Nói thật là cs ở HN quá mệt mỏi e rất muốn cả 2 vc về quê nhưng mà nếu về quê thì chỉ có e xin được việc, còn chồng chỉ có ở HN mới có việc làm(nhà chồng e ở Thái Bình).Biết tin e có bầu Bố mẹ và anh em nhà chồng rục e về quê làm vào công chức cho ổn định, còn chồng thì vẫn ở HN. Em thật sự đang rất hoang mang rất muốn về quê nhưng lại không muốn xa chồng,1 mình về sống với bố mẹ chồng sẽ có nhiều mâu thuẫn và bất tiện. Còn ở lại HN thì vất vả trăm đường nhất là con cái sống trong căn nhà thuê ngột ngạt, với thu nhập như vc e thì chắc chẳng mua đc nhà.Hơn nữa về quê chồng thì ít có cơ hội về thăm nhà đẻ (ở Bắc Ninh) cũng là vấn đề e băn khoăn. Có ai ở trong hoàn cảnh như e không ạ cho e lời khuyên nhé!:-S:-S:-S