Em mở cái top này với 3 mục đích. Một là để tìm hiểu xem tại sao BMC lại cứ thích con dâu về sinh con ở nhà nội mặc dù biết thừa cái công việc chăm sóc nó vất vả thế nào. Hai là nhờ các mẹ có kinh nghiệm chỉ giáo cho chiêu nào thuyết phục BMC cho em về nhà mẹ đẻ sinh con. Ba là, nếu không thể thuyết phục được, thì các mẹ cho em vài bài học kinh nghiệm, lên dây cót tinh thần cho em với, chứ giờ em đang hoang mang và lo lắng lắm ạ. Hy vọng, được các mẹ tâm sự, em sẽ thoải mái hơn.:Rose:


Chuyện nhà em diễn giải ra thì dài, cơ mà tóm tắt lại thì cũng chỉ thế này thôi: trước và ngay khi mới có bầu, 2vc đều thống nhất là em sẽ về nhà ngoại sinh con và ở cữ. Hôm trước chồng em mới về nhà để mở lời với MC thì đã bị từ chối dứt khoát. Mặc dù cũng còn 6 tháng nữa em mới sinh, và chồng cũng bẩu, cứ từ từ để anh nói chuyện, nhưng em thực sự đang hoang mang lắm ạ, cảm giác lúc nào cũng không yên tâm. Các mẹ giúp em với.