Ở chung với gia đình chồng, mà bị chồng nói xấu với cả gia đình. Cứu mình với !!!
Các anh các chị ơi, cho mình lời khuyên với, giờ này đã là 3 giờ sáng, mà mình vẫn không ngủ được đây.
Mình và chồng cưới nhau được 3 năm rồi, cứ gây lộn liên miên, gây được vài ngày thì huề, như người ta vẫn thường bảo là "khắc khẩu".
Rất nhiều lần mình bị chồng to tiếng trước mặt anh em, mình quê lắm. Có lần mình kêu hắn vào ngủ sớm, vì là sinh nhật mình, kêu đúng 3 lần, hắn bực bội nói đang đọc báo (trước đó có giận nhau nên có lẽ hắn cũng đang còn bực), mình tức quá lấy chìa khóa xe định bỏ đi. Hắn giựt lại rồi chạy lên kêu 3 anh em nhà hắn xuống, nói chỉ vì hắn không chịu vô ngủ sớm mà mình đòi bỏ đi. Có đi đâu thì đi chứ không cho lấy xe đi. Thà là vì lý do gì hắn nói cũng được, kêu anh em xuống coi mình giận hắn vì không chịu vô ngủ sớm, có nhục không?
Không thể kể hết số lần hắn chửi mình trước mặt anh em, có một thời gian nói chuyện và thống nhất, hắn không chửi mình trước mặt anh em nữa, nhưng được 1 thời gian đâu lại vào đó. Lần gây đỉnh điểm, hắn chửi mình "Nhà này chỉ có những con người ở với nhau, không phải là những con chó nha!", mình chửi lại là "Chó đẻ!" Hắn kể cho em trai hắn nghe, mà chỉ nói câu mình chửi chứ không nói câu hắn chửi mình. Mình bị thằng em phang ngay vào mặt :"Chị ...., nhà này không có kiểu nói chuyện đó đâu nha chị!" Rồi nó bỏ ra ngoài, nhục không?
Lần gần đây nhất, hắn lại la toáng lên vì 1 chuyện nhỏ vô cùng, mình vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ, nói em có làm gì mà anh phải hét như thế, nhà nghe bây giờ. Hắn biết mình sĩ diện càng gào to hơn, mình điên quá, đập cái tô. Hắn đập vỡ tường :((
Mỗi lần gây nhau thì mình không ra ngoài ăn cơm cùng gia đình. Tưởng nhà chỉ biết 2 đứa gây thôi, ai ngờ mình vô tình nghe chồng nói với mấy anh em rằng không muốn ở với mình nữa, đợi con lớn thêm tí thôi. Có nhục không?
Mình tưởng cả nhà biết gây lộn biết hắn hay chửi bới mình là đủ nhục rồi, ai ngờ hắn còn nói thế, mặt mũi nào mà ở tiếp nữa. Ngày nào mình cũng trốn trong phòng không gặp ai từ hôm đó. Thêm vào 1 điều mình ở đây không có người thân nào, không có chỗ nào để đi mà hắn nỡ đối xử thế. Nói ra thế thì mình và gia đình hắn đang vui vẻ hòa thuận tự dưng mình thấy quê với bọn nó quá đâm ra ghét lây luôn. Ba Má chồng thì không ở chung, nhưng có lẽ cũng sẽ nghe mấy đứa con kể lại thôi. Mình giờ đang ở nhà chồng mà không biết trốn đi đâu, khi chồng bôi xấu mình với cả nhà như thế. Không ưng thì chừng nào hết sống chung muốn nói gì thì nói chứ, ai đời hạ nhục 1 người không có dao trên tay như mình. Nếu gia đình mình ở đây cùng thì mình chấp tay đôi. Giờ mình làm sao đây? Help me !!!!!!!!