Xin chào mọi người, em là thành viên mới. Cuối tháng 5 này là em lên xe bông rồi ạ. Nhưng có một số vấn đề em gặp phải trước khi cưới nên em mạo muội lên đây xin nhờ sự góp ý của các bận tiền bối ạ ;;)


Trước hết e xin kể sơ qua hoàn cảnh 2 bên gđ cho mọi người nắm ạ. Nhà tụi e thì ở Nha Trang. Tụi e quen nhau 8 năm từ hồi học cao đẳng ở NT.


Gia đình e ko giàu có nhưng cũng gọi là khá giả hơn chút so với nhà ck. Lúc mới quen thì nhà e ko chấp nhận ảnh vì e con nhà thành phố, khá xinh và học giỏi, đúng nghĩa văn võ song toàn đấy ạ vì e cũng nhị đẳng karate ạ, tính hơi manly và cứng đầu. Còn ảnh thì nhà ở huyện, con nhà nghèo, xấu trai nhưng được cái học giỏi, có tài ăn nói và rất có nghị lực. Tụi e fai trải qua rất nhiều sóng gió mới được như bây giờ.


Hiện tụi e làm việc ở SG, công việc ổn định, lương ko cao, chỉ tầm 10tr/tháng thôi ạ. Chi trả tiền thuê nhà và các phí khác cũng ko dư dả gì nhiều ạ, e đang ở chung nhà trọ với ck sắp cưới và em họ của em cũng gần 1n rồi. Tết 2016 vừa rồi về, bên ck có hối tụi e cưới, đi coi ngày thì ng ta bảo cưới tháng 5 là đại lộc, tháng 6 tiểu lộc nhưng như vậy thì gấp gáp quá, e muốn dời lại nhưng mẹ ck e nhất quyết chọn t5 chứ ko chịu dời lại. Bên nhà e cũng chiều ý mẹ ck.


Nhưng từ sau khi nhà e chấp nhận cưới thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi, e thấy mẹ ck bắt đầu thay đổi thái độ với e, kiểu như phủ đầu con dâu ý ạ. Bắt tụi e phải làm theo ý mẹ ck, bảo làm j mà ko làm liền thì thể nào cũng bị la hay lườm nguýt. Ví dụ: bảo tụi e lên danh sách khách mời gấp nhưng ck e bảo bận làm việc, sẽ lên danh sách sau, mẹ ck ko nói gì nhưng e cũng nói vậy thì lại lườm nguýt e. Mua cho ck cái điện thoại nokia 430k thì bị la là ăn xài phung phí, sau này về sẽ kiểm soát tiền bạc tụi e chứ ko fai mún mua j là mua, hay tối hôm đó khi ảnh chở e lên nhà ảnh chơi nhưng đến khi về lại bảo e tự lấy xe ảnh về rồi mai chạy lên đưa ảnh chứ ko muốn ảnh chở e về vì lúc đó ảnh đang bận chơi đánh bài vs mấy cậu, tất nhiên là 2ng họ có hỏi e là tự chạy xe về đc ko? e lúc đó cũng ko dám nói ko, và còn một số chuyện khác nữa nhưng e chỉ kể sơ sơ vậy thôi ạ. Rồi khi mà e share 1 bài của webtretho về việc "ck khôn thì nên để vợ ra riêng" j j đấy e ko nhớ rõ. Bạn bè e vô bình luạn, mỗi ng 1 ý kiến. Lúc đó e gái ảnh cũng vô bình luận này nọ rồi bảo là có suy nghĩ khác về chị dâu của mình... e cho ck coi thì ảnh chỉ bảo 2 chị em rảnh, kêu e và bạn bè của e ngưng bình luận về bài báo đó chứ cũng ko lên tiếng hay bênh vực e gì cả. Rồi khi đi chơi vs 1 nhóm bạn mà tụi e là ng mới nhưng vì e ít nói nên cũng chỉ ngồi nghe, còn ảnh thì lại hoạt ngôn nên hôm đó khi ăn trưa, ảnh bỏ e ngồi 1 mình và đến ngồi ở chỗ có thể chém gió vs mọi người, tất nhiên cũng nói báo vs e 1 tiếng. Có điều ảnh biết e ít nói mà lại để e ngồi bơ vơ như vậy, e thấy ko vui ạ. Ngày xưa có như vậy đâu. :-S:-S:-S


Tụi e tổ chức đám ở 2 nơi NT và SG. NT sau khi làm đám xong sẽ ở nhà ck 2 ngày rồi vào lại SG. Hôm trước ck e bảo cưới về tạm thời ngủ chung vs ba mẹ ck 2 đêm vì nhà ko có phòng riêng cho 2 vc. Trước đó nhà ck cũng có ý định xây phòng cho tụi e nhưng do đòi cưới gấp nên ko kịp xây. E hỏi ý ảnh có cho em gái ngủ chung vs ba mẹ để mượn phòng e gái 2 đêm được ko thì ảnh ko chịu. E cũng im vì nói nữa sợ ảnh giận. Nhưng vài ngày sau e có nói lại vấn đề này vs ck và có ý muốn thuê phòng ngủ tạm bên ngoài 2 đêm, ban ngày thì vẫn về nhà ảnh. Ảnh cũng đồng ý. Nhưng e nghĩ nếu là 1ng ck chu đáo thì ảnh fai tự biết nên làm như thế chứ ko fai đợi lúc em yêu cầu thì mới làm và nhà ck nếu thật sự tôn trọng e thì ít nhất cũng nên xây 4 bức tường để tụi e cũng có ko gian riêng chứ??? Bây giờ càng sắp đến ngày cưới thì e lại càng cảm thấy hoang mang lắm ạ. Chả muốn cưới nữa, em bắt đầu thấy lời khuyên của mọi người thật chí lý. Mọi người bảo ảnh khó tính, gia trưởng và mẹ ck cảu ảnh cũng khó tính ko kém. Em thì lại cứng đầu, khá bướng và cực kì ghét tư tưởng trọng nam khinh nữ nên ko biết sau này fai sống sao vs bên nhà ck. Em thì muốn mọi việc trong nhà đều fai có sự chia sẻ của 2ng chứ lấy vợ về mà có tư tưởng là có thêm 1 oshin mới là em ko chấp nhận. CK e bảo thời gian đầu chịu khó nhường nhịn mẹ ảnh, nhường thời gian đầu sau đó e sẽ quen vs nếp sống nhà ảnh rồi thì sẽ không sao.


E hoang mang quá ạ, mọi người cho e xin ý kiến với ạ. 8-|8-|8-|


Ảnh là con trưởng, có 1 đứa e gái bao lười và học hành ko đến nơi đến chốn ạ. Vì ko tiếp xúc vs e ảnh nhiều nên e cũng ko dám nhận xét con ng của e gái ảnh là ntn ạ.


Em cảm ơn mọi người :x:x:x