E mở topic này để an ủi các mẹ (có cả e) "phải" ở chung với MC khó tính, có (hoặc khg) giặc bên Ngô cũng khg kém MC, một ông chồng mẹ là nhất, mẹ cái j cũng đúng (hoặc bênh vợ).
Lợi cái này nhé:
- Kinh tế: Dù phải đóng góp nhưng dù sao cũng khg đau đầu nếu MC cầm xiền rùi mua bán tất tật. Ta thảnh thơi đi làm tối về nấu cơm dọn dẹp chơi với con rồi lên phòng. Khg cần lo trang trí nhà cửa (vì làm gì có quyền), khg cần quan tâm đến j việc phải lo ăn j uống j đi chợ phát mệt (đến bữa ăn cũng chán vì phải nấu theo chỉ đạo của MC). Như vậy nếu mức đóng góp khg đến nỗi tháng 7m như mấy chị trong này mà chỉ khoảng 3m cho 2 VC (con mình mình lo) thì có lẽ cũng khg đến nỗi quá khó (so với mặt bằng chung), nếu ở riêng khg tốn đến quá thế í.
- Sức khỏe: Tối nào cũng ăn cơm nhà (vì BMC EC ở nhà nên chiện ăn hàng là khg có) --> bảo vệ sức khỏe, cũng tiét kiệm dc 1 khoản đi ăn hàng
- Có tiếng tốt là "chăm ông bà": Ở với BMC chăm sóc thì có hiếu quá. Cuối tuàn đỡ phải cho con về nhà BMC thăm nom, ở liền rùi mà
- Số quá may vì "được ông bà chăm sóc": Cho dù có bị cạnh khóe một tí, đời tư có bị xúc phạm, tủ hay bị lục lọi, làm gì cũng phải nem nép vì nhà của BMC mấy chục năm nay vẫn thế, thì cũng thik là con cái được gần với ông bà (mặc dù khi nào thơm tho sạch sẽ ông bà trông), khi ốm thì mình thức đêm trông nó khóc ông bà lên gõ cửa phòng bảo nó khóc bé cho ông bà ngủ (VD của chị ruột em) - tự an ủi: Con mình mình phải trông, đừng mong j ai cả.
Thế thì hóa ra ở chung khg có lợi à, các mẹ nhỉ. Tóm lại: Kinh tế tiết kiệm, sức khỏe đảm bảo, tiếng tăm dâu hiền :Laughing:. Các mẹ có ý kiến gì nữa khg
Chú thích trường hợp của e: Đang ở nhà riêng bị BMC lấy về cho EC (vì thươgn con gái đi làm dâu bị ng ta khg nâng niu chiều chuộng). MC nói với hàng xóm: Nó tỉnh lẻ lấy dc con trai mình thì có chui ra chui vào rùi, con mình con gái hà nội lấy thằng tỉnh lẻ thì phải đàng hoàng khg ng ta bảo ng hà nội nghèo. potay