Các mẹ thông thái tư vấn cho e trường hợp này với.


Khi e sinh con,2 vc chuyển về sống với BMC (trước đây bọn e thuê nhà ở riêng),đến giờ cũng gần 1 năm rồi.Hàng tháng đóng cho mc 1 khoản gọi là tiền ăn của 2 vc và trang trải các chi phí khác như điện,điện thoại...ông bà thì cũng có lương hưu.Mọi việc ăn uống trong nhà đều do mc đảm nhiệm vì e đi làm cả ngày,tối mới về.AX thì buổi trưa về ăn cơm nhà với ông bà.


Tối qua đang ăn cơm thì BC có bảo e (lúc đó ax ko có nhà) :"thôi,bây giờ cháu cũng đã lớn rồi,ông bà thì vẫn nhận trông cháu cho các con,còn thì 2 vc có khi nên ăn riêng cho thuận tiện,đỡ bị phụ thuộc."


E cứ ngỡ mình nằm mơ :4: ,nhưng cũng vẫn bảo :"để con bàn với nhà con xem thế nào".E cũng ko biết tại sao tự nhiên ông bà lại có ý định như vậy,vì e cũng chưa hề kêu ca phàn nàn gì về việc ăn chung (mặc dù trong bụng mình cũng ko thoải mái lắm mỗi khi mc nấu món gì đó mình ko thích ăn).Đến tối e nói chuyện này với ax,hoá ra trước đây mấy hôm ông bà cũng đã nói ý định này với ax rồi,nhưng ax lại chẳng nói gì với em cả.Ý ax là "nhà có 4 người,tự nhiên ăn riêng lại chia ra 2 nồi cơm,rồi các thứ linh tinh khác nữa..ko hay".AX trước nay hoàn toàn ko ủng hộ việc ở riêng hay ăn riêng,giờ cũng vậy.


Theo các mẹ thì nhà e có nên ở chung,ăn riêng hay ko?Và nếu ăn riêng thì tổ chức sắp xếp thế nào cho hợp lý?Trong nhà chỉ có mình ax là phản đối thôi,còn ông bà đã đưa ra ý kiến như vậy thì chắc chắn là ko muốn tiếp tục rồi,e thì ko có lý do gì để từ chối con đường mà ông bà đã mở lối cho cả. :1: Nên thuyết phục ax như thế nào đây?


Có mẹ nào đang ở trường hợp này ko,lên tiếng giúp e cái nào.......TKS.