Tình hình là em mới yêu thui ạ.Cũng xác định nên em cũng muốn vào muc nè để anh chị nhìu kinh nghiệm giúp dỡ em,hi Em kinh nghiệm thì cũng có nhưng ko ăn thua gì so với zai cả nên em vẫn cảm giác bị lấn lướt lắm, mà người ta nói phải dạy dỗ zai từ đầu ko là nguy lém,hi nói thế thui nhưng sự thiệt là zai vẫn vững vàng lắm, em chưa cảm giác zai mê mệt vì em,keke mà có phần chưa thực sự yêu em nữa ý chứ (em cũng thế,hi`) mà em cũng gần băm rùi nên cũng muốn xây dựng 1 hạnh phúc nên cũng muốn nuôi dưỡng love nè. Cũng mong zai yêu mình thiệt nhìu, nhug em cũng ko dám thể hiển yêu zai nhiều, sợ theo tình tình chạy mất tiêu,hi`.Mong được các anh các chị có chỉ giáo hộ em, em chân thành cảm ơn ạ:


1/ Em muốn gọi bất chợt cho zai nhưng vì cảm thấy zai đang làm thì có vẻ ảnh hưởng đến công việc của zai..hơn nữa em cũng ko thích goi điện trước vì con gái thì phải kiêu tí, với để zai chủ động gọi vì zai bận hơn em mà..ví dụ như bi h muốn nc với zai 1 tí nhưng vẫn ko gọi,thế nên lại ko tập trung dc công việc,nên lên buôn cùng anh chị, hi`


tạm thời thế này đã ạ,hi