Chào các bậc cha mẹ trên webtretho,


Tôi đã làm mẹ được hơn 30 năm. Và sau 30 năm, những gì tôi rút ra được khi làm cha mẹ là như sau:


- Mặc dù theo lẽ thường tuổi trưởng thành và tự có toàn quyền quyết định với cuộc đời mình là 18 tuổi, nhưng theo tôi, tuổi đấy các cháu còn quá nhỏ, cần quan tâm sâu sát các cháu tới năm 30 tuổi là ít nhất.


- Nhất định phải bắt các cháu đi học ngay, kể cả nếu các cháu có thể chưa muốn học tiếp. Sau này quay lại trường học thì đã già không học được nữa đâu. Nhiều đứa trẻ bây giờ học đòi gap year tận 1 2 năm. Như thể là không được. Học ĐH mới thành công được và chỉ có như thế mới được tôn trọng. Học xong ĐH thì cứ học tiếp 1 lèo. Bố mẹ có thể nuôi đi học mãi mãi luôn. Riêng với tôi, chuyện học hành là tất cả. Cháu cứ đi học, những cái khác tôi lo được hết.


- Thêm nữa là vấn đề tài chính. Phải quan tâm và không cho con cái quản lý tài chính ít nhất là cho đến năm 30 tuổi. Dưới 30 tuổi bọn nó không biết quản lý tài chính gì đâu.


- Còn chuyện việc làm, nhất định phải đi theo con đường cha mẹ vạch ra từ nhỏ. Thêm một lưu ý là các anh chị làm nghề gì là phải hướng cho con trẻ làm nghề đấy từ hồi bọn nó bé tí ấy. Trẻ con nó có biết gì đâu. Phải hướng từ nhỏ.


Như tôi bây giờ, con cái đều làm cùng 1 ngành, cuộc sống rất là ổn định hài hóa, không có chút vướng bận nào cả. Cả gia đình tôi từ con ruột đến con dâu con rể đều làm trong cùng 1 ngành, rất là hiểu nhau và dễ dàng trợ giúp cho nhau. Các cháu làm theo ý bố mẹ cả vì chúng tôi đã định hướng từ nhỏ rồi, làm khác đi thì bắt đầu lại rất là lần mò. Các cháu có sẵn nền tảng rồi cứ thế mà theo thôi.


Trên đây là một số quan điểm của tôi về chuyện nuôi dạy con cái, mong các anh chị đóng góp ý kiến!