Tiếp theo các chủ đề nóng hổi sau Tết chủ yếu tập trung kêu ca các ông chồng, em xin được đóng góp thêm một topic mới mong các chị tìm giúp em phương pháp điều trị AX.
Chồng em rất hay "thể hiện tình cảm" bằng cách cấu véo vợ, đau ghê lắm, hoặc cù không chịu dừng. Em đã kêu ca nhiều, phát khóc lên được (thậm chí có lần tím cả tay em luôn đó), vậy mà vẫn không bỏ được, lại còn "anh có thấy đau đâu!" (hơ, mình cấu lại hắn như thế hắn bảo không đau mà ).
Vợ chồng nằm trêu nhau, cù nhau, mình thì không địch lại nổi nên toàn bị thua, kêu gào ầm ĩ, BMC nhìn nhau khó hiẻu Tự nhiên những gì vui vẻ hai người đang tạo ra cho nhau lại làm mình thấy khó chiu, né tránh những cuộc cù kéo thế.
Chồng ôm vợ, vuốt ve, vợ thì co rúm ngưòi trước những cái "vuốt ve" mạnh mẽ đó, nếu đẩy ra thì chồng giận, mà cứ chịu đựng thì... đau, nên cứ khư khư ôm chặt lấy tay chồng...
Hôm vừa rồi cô người yêu của cậu em chồng đến chơi chợt kéo áo khoe dấu vết bị chàng cấu, em mới tá hoả khi nghĩ đến một nạn nhân nữa của trò "bạo lực dưới lốt tình yêu" này.
Các mẹ có nhiều diệu kế ơi, giúp em thêm một lần nữa, như đã giúp em vụ "mướp" hồi nào. (xin kể tội thêm rằng càng ngày "nó" càng mướp hơn, em đổ lỗi tại bị cấu véo nhiều quá nên "nó" không lớn được)