bên nhà chồng đi coi ngày là 15/10/2013 này bọn em cưới, mọi việc tưởng êm xuôi thì hôm qua mẹ em đi coi giờ xuất gia cho em ở 1 ông (có thể coi là tin được vì ông chỉ coi cho anh em họ hàng và coi k lấy tiền như kiểu kinh doanh nhé). ô nói 2 tuổi này lấy nhau năm nay thì cv bất ổn, con cái khó khăn, sk k có, rồi nói em chết sớm. Híc. mẹ em đi xong về nói lại mà em khiếp vía.


giờ 2 đứa tính đi coi thêm ng khác nhưng sợ coi nhiều thì lung tung chả biết tin ai


một đằng thì mẹ chồng đi coi thế rồi, giờ mẹ mình đi coi ng ta nói thế biết sao đây.


mẹ em cũng k chủ ý đi coi lại ngày chỉ đi coi giờ ra cửa nhà cho em mà ô ấy nói thế giờ mẹ cũng lo, nhà em thì 2 chị em chị đi lấy chồng ở xa, còn mỗi mình em mà nói em lấy chồng riồ ốm đau quặt quèo rồi chết sớm k có con thì ... híc


ai có kinh nghiệm gì chỉ em với, em lo lắng quá.