NT3... gởi những người vợ của những gã chồng hèn...
Mình có nick trên này đã hơn 5 năm rồi, trước khi có chồng và vẫn còn ở VN. Vào đây đọc những tâm sự về những nỗi khổ tâm, tức giận và cả những lời xỉ vả của các mẹ dành cho người thứ 3 nên mình lập nick mới để nói lên nỗi khổ của một người từng vô tình thành người thứ 3, và 1 lần xém thành người thứ 3 vì mình phát hiện ra sự dối trá đó và không bao giờ thèm trả lời họ nữa. Và trong xóm mình lúc còn ở VN cũng có vài chị hàng xóm li dị có, chưa chồng có, bị đánh ghen vì ngoại tình với chồng người khác. Mình chỉ rút ra một kết luận: TẤT CẢ MỌI CHUYỆN LÀ DO CÁC ÔNG CHỒNG, KHÔNG PHẢI CÁC PHỤ NỮ NT3 KIA, ngoại trường hợp bị xỉn nên bị gài, nhưng xin thưa chuyện đó hiếm lắm. Mấy chị chửi mắng họ thì chỉ làm những gà đàn ông tham lam, không tình nghĩa kia thấy họ có giá, và góp phần khiến đàn ông coi thường cả 2 bên phụ nữ hơn thôi. Những người thứ 3 nếu có lỗi, thì tại vì đàn ông dựa vào điểm yếu của phụ nữ là khi đã yêu rồi thì rất sâu đậm và khó lòng dứt ra, và sẽ nhịn hoặc cố níu giữ, hoặc có khi là dành giật, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ đàn ông.
- Chúng tôi không tìm đến chồng các chị để rồi phải mang tiếng giật chồng hay phá gia cang. Chính chồng các chị tìm đến chúng tôi, và giở nhiều trò để theo đuổi cho tới khi chúng tôi xiu lòng và yêu hắn. Không có người phụ nữ nào có suy nghĩ là lớn lên mình sẽ làm người thứ 3 và phải chia đôi tình yêu và sự quan tâm cùng một phụ nữ khác. Đàn ông, nhất là đàn ông đã có gd, thì phải có trách nhiệm chung thủy với vợ nên phải biết kiểm soát lời nói hành động của họ. Cho dù họ có tiền và có người phụ nữ nào đó lã lơi bật đèn xanh, thì họ phải biết vì vợ con, vì đạo đức gia đình mà tránh né, vì không ai ép được họ ngoại tình nếu bản thân họ không muốn.
Người thứ nhất:
Người đàn ông khiến mình vô tình thành người thứ 3 trong 6 tháng đã làm nói dối là lo sự nghiệp nên chưa lấy vợ. Và rồi đi ăn uống cafe với bạn cũng dắt mình theo, mình làm gì, mặc gì cũng khen, mình nấu cho ăn thì cám ơn và tỏ vẻ xúc động. Mới chỉ đang trong gia đoạn tìm hiểu có 4 tháng nên mình cũng không thắc mắc tại sao hắn chưa dắt về nhà anh ta và giới thiệu với gia đình, và vì mình thuộc dạng tự tin và không lụy đàn ông nên cũng không thèm hỏi. Cho tới khi một ngày mình nhận được phone của một người phụ nữ hỏi mình là ai, và hỏi đang quen anh H ah, mình nói đúng và cô ta nói là em gái của anh H, có nghe ảnh nói về mình rất nhiều. Mình tưởng đó là em gái anh ta nên khi cô ta hỏi sao chị quen anh H này nọ...mình kể hết anh ta tỏ tình ở đâu, đã làm những gì cho mình mềm lòng...Mình thật khờ dại, lúc đó mình lại rất vui vì cuối cùng anh ta đã chịu nói về mình với gd anh ta. Nhưng chỉ 2 ngày sau đó, người phụ nữ đã gọi lại cho mình và nói những gì anh ta kể toàn là nói dối, anh ta có vợ và 1 đứa con gái 8 tháng, giữ họ hục hặc chuyện tình cũ tình mới gì của chị ấy nên anh ghen và cãi nhau mấy tháng nay, và chị ấy lần trước nói chuyện với mình trong vai trò em gái nên cũng biết là mình tin lầm anh ta, nên chỉ nói mình hãy trả anh ta về cho con gái chị, và anh ta lăng nhăng không phải lần đầu tiên...Mình thật sự sốc và đau buồn, ko phải chỉ vì đã lỡ thương anh ta sâu nặng, mà còn vì sụp đổ một hình tượng, mình thấy anh ta hợp với mình về mọi mặt trong CS, người giàu người đẹp còn dễ tìm, chứ một người hiểu từng suy nghĩ của mình và hợp nhiều như thế rất khó tìm, mình cứ nghĩ đó là một tri kỉ bởi vì anh ta đóng kịch quá giỏi. Nhưng không hiểu sao khi nghe chị ấy nói, mình không khóc và trả lời rằng "chị đừng có lo, nếu anh H có thương em thật sự thì em cũng không thèm tiếp tục với ảnh nữa đâu. Còn chuyện gd chị có cãi cọ gì là chuyện giữa 2 người, bản tánh anh là kẻ phản trắc, thì không có con T này thì cũng có con T khác, chị về nhà xử ảnh đi, cho dù sự việc đổ bể ảnh bỏ em hay bỏ chị gì đi nữa, thì đó cũng là một thằng đàn ông đáng bỏ đi...Và chị ta nói cũng muốn giữ số phone và lâu lâu tâm sự như chị em gì đó, nhưng mình biết chị ta muốn thông qua mình để điều tra chồng thôi, mình nói OK.
Sau khi nói chuyện với chị vợ, mình gọi cho hắn để hỏi tại sự thật có phải anh ta có vợ. Anh ta im lặng một lúc rồi nói " anh xin lỗi em, tại anh thương em mà sợ em ko chịu quen anh nên mới nói dối...". Nào là hồi xưa anh thương cô ta lắm, nhưng cô ta làm nhiều chuyện khiến anh chán và hết tình cảm, rồi ba mẹ cô ta nói ra nói vào khiến anh ta càng thêm chán vợ, anh đòi chia tay nhiều lần rồi nhưng cô ta không chịu. (đây là lý do tất cả đàn ông phản vợ đưa ra để đánh vào tâm lý mềm lòng và thông cảm của phụ nữ). Nếu em không tin thì anh sẽ mở phone conference calls để anh và cô ta nói chuyện em chỉ nghe thôi, nên mình càng tin anh ta có nỗi khổ. Mình nói anh là đàn ông, chuyện gd có mâu thuẫn thì chỉ có 2 lựa chọn: một là không vui vẻ không sống được với nhau thì dứt khoát hẳn rồi hãy kua người khác. Hai là chấp nhận ở lại thì phải chấp nhận ưu khuyết điểm của người đó, hoặc cùng nhau thay đổi để hòa hợp với nhau hơn. Cũng như bao nhiêu phụ nữ khác, khi đã yêu rồi thì rất gắn bó nên mình hỏi anh ta vậy anh ta thương ai hơn và muốn sống với ai. Anh ta nói thương mình hơn và sẽ quyết liệt li dị vợ để sống với mình. Tối đó anh ta đến đưa mình đi câu cá đêm, và giơ tay lên trời thề là sẽ li dị và chỉ yêu mình thôi, hic, vậy là mình ngu thêm 2 tháng nữa. Trong 2 tháng mệt mỏi đó, lúc ở bên chị vợ anh ta nói là mình theo đuổi anh ta, nào là anh ta tội nghiệp mình còn trẻ, nên chưa vội dứt ra mà phải từ từ vì sợ mình lụy tình làm điều dại dột. Lúc ở bên mình thì anh ta nói vợ chồng ngủ riêng, cãi nhau suốt ngày, vợ đem con gái ra làm áp lực nên anh ta chưa thể li dị...Cho tới một ngày anh ta đưa mình đi chơi qua đêm, hôm sau chị vợ gọi hỏi mình hôm qua anh ta đi đâu thì cả 2 mới biết anh ta nói láo để khỏi phải mất người nào. Bắt đầu từ đó mình biết sẽ không có chuyện anh ta li dị vì anh ta còn nói láo để giữ vợ kia mà, nên mình dứt ra hẳn. Sau đó hắn có đt năn nỉ và kể khổ như những lần trước, và xin thêm thòi gian bla blah...mình đều ghi âm trên máy nghe nhạc mp3 và cho vợ him nghe. Mình cũng khóc thầm nhiều đêm phải 6 tháng mới vui vẻ lại bình thường.
Người thứ 2
Người này kua mình sau khi mình đã theo chồng qua Mỹ. Hắn dạy lái xe cho mình và đúng là sống theo kiểu nói thẳng, nói thật. Đàn ông ngoại tình dạng này mới khôn và có nghề, vì họ biết tâm lý phụ nữ rất mềm yếu và hay thương cảm. Nên loại người này nghĩ hắn nói trước và thêm thắt chút thì khi có được người phụ nữ đó rồi sẽ lâu dài hơn, vì ngươid đó biết và chấp nhận. Hắn dạy mình tận tình hơn những người khác, chạy thêm giờ không thêm tiền, tặng quà và sách cho người mới qua Mỹ....và sau 1 tuần thì hắn nói là hắn có vợ nhưng không hạnh phúc (lại ko hạnh phúc)