Nói với con trẻ thế nào khi bố mẹ chuẩn bị ly hôn?
Thương chào tất cả các mẹ,
Mình có chuyện muốn nhờ các mẹ tư vấn giúp. Hai vợ chồng mình có hai bé, một bé gái 9 tuổi, và một bé trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình thực sự không hạnh phúc vì hai vợ chồng không cùng quan điểm sống, không chia sẽ được cho nhau.
Chuyện mâu thuẫn về cách sống theo mình là điểm quan trọng nhất, mình thì muốn chồng chia sẽ việc chăm sóc hai con, trách nhiệm với hai bên gia đình. Trong khi đó chồng mình chỉ quan trọng chuyện nhậu nhẹt, bạn bè và luôn nói đó quan hệ xã giao, cần thiết cho công việc. Nói ngọt nhẹ cũng có, giận không nói chuyện với nhau cả tuần cũng có, nói nặng cũng có. Nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, tối nào cũng sau 10g mới về nhà, người nồng nặc mùi bia.
Lúc đầu mình còn chăm sóc, giã gừng cho uống, lấy khăn lau cho. Sau khi mình có con thì không còn thời gian và tâm trí để lo cho chồng như vậy nữa. Chuyện chăm con thì một mình mình làm với sự giúp đỡ của ông bà ngoại. Mình tự làm mà cũng không than vãn và nhờ đến chồng.
Thật ra cách sống đó là do chồng mình là con trai yêu của mẹ chồng, bà chiều con một cách quá độ cho nên anh chồng mình sống vô tư dẫn đến vô tâm. Lấy vợ thì mình thuộc kiểu sống độc lập từ nhỏ, việc gì làm được mình cũng tự làm, nên cũng không nhờ vả chồng nhiều. Điều này có lẽ làm nên tính ỷ lại và luôn yên tâm là ở nhà có người khác làm rồi nên không cần phải động tay. Thật lòng thì mình không còn tình cảm với chồng, không còn sự nể vì chồng, nhưng nghĩ thôi thì âu cũng là duyên phận, sống như vậy và chấp nhận những điểm chưa được đó. Tuy vậy ...
Tết vừa rồi, mình thật đau lòng khi biết chồng mình có một con riêng 2 tuổi và còn đau lòng hơn là cô kia là người gọi điện đến thông báo cho mình. Chết lặng người, và mình đã quyết định ly hôn. Mình đã nói chuyện thẳng thắn với chồng và đề nghị đồng thuận ly hôn. Mình đã nói rõ có những lỗi lầm có thể tha thứ được, nhưng lỗi lầm này thì mình không thể nào chấp nhận được. Anh ấy muốn níu kéo nói hãy sống vì con, nhưng mình biết rằng, chuyện này là giọt nước tràn ly khi mà những khúc mắc trong lòng của mình và chồng trước kia còn chưa giải quyết được. Sống với nhau làm chi chỉ để làm khổ nhau, và nhất là không còn lòng tin nữa.
Mình đã nộp đơn lên tòa án và họ hẹn 1 tháng nữa sẽ gửi giấy hẹn gặp đến tòa. Điều mình lo lắng lúc này là làm sao nói chuyện với con về chuyện này. Bé gái nhà mình khá nhạy cảm. Tết vừa rồi, mình khóc rất nhiều, với cả bố mẹ chồng và bố mẹ mình, rồi có lúc ngồi nhìn con, nước mắt cũng tự dưng chảy ra. Bé biết có chuyện gì không ổn, nhưng mình chưa biết nói thế nào cho bé hiểu chuyện. Các mẹ giúp mình với. Buồn quá, một gia đình lại sắp tan vỡ.