Chán quá các mẹ à, cứ nói tới thu nhập với chồng là mình lại chán
Chồng mình hơn 30t rồi, có 2 bằng ĐH hẳn hoi, mà ko chịu tìm việc làm ở ngoài, cứ phụ giúp cv gia đình thu nhập có 4- 5tr tháng, cv thì nhàn vô cùng, sáng hơn 8h làm, chiều hơn 3h về, mà việc thì ít, phần lớn thời gian rãnh rỗi thì nghe nhạc xem phim và 8, ko gặp áp lực gì. Bảo ra ngoài kiếm việc lương cao hơn ko chịu, nói là làm ko nỗi( chồng mình học lập trình và kế toán)
2 vc mình có 1 con nhỏ 3 tuổi, nên mọi thứ trong nhà mình phải lo chính, vì với thu nhập của chồng vậy ko giúp dc nhiều cho mình, chồng toàn ỷ lại vào mình
Mà mỗi lần mình nói về lương này nọ là chồng m ko thích, bảo là ở tuổi 30 này, chỉ vài ba người lương trên 10 tr thôi, còn lại ai cũng thấp hơn, mình nghe thấy chán quá, ko biết sao chồng mình lại có suy nghĩ như vậy nữa. Mình nói chồng 30t rồi mà thu nhập nói thiệt còn thua công nhân
Bây giờ thì vẫn sống dc, nhưng vài năm nữa thì sao, mún sinh thêm con cũng khó, hay phòng thân lúc ốm đau bệnh hoạn ( chồng mình làm ở nhà nên hoàn toàn ko có BHXH hay BHYT gì cả), xa hơn nữa là nhà cửa, mình cảm thấy mất phương hướng quá
Ai nghe mình than thở chắc lại nghĩ mình tham giàu, quan trọng tiền bạc này nọ, nhưng thật sự mình chán cái sự ko cầu tiến , dửng dưng tới mức lười biếng như chồng mình, ko lẽ vì vậy mình phải bỏ chồng mà đi sao?
Chồng mình lại con hay so sánh với mình là , em làm cũng có hơn 7tr chứ có cao gì đâu mà nói a thấp
Mình nghe chỉ mún thét vào mặt ko biết có phải là đàn ông ko nữa