Mười mấy năm trước, mình lấy chồng.


Mười mấy năm trước, mình ảo vọng về một hạnh phúc gia đình với 1 ng chồng yêu mình cùng con cái ngoan ngoãn.


Mười mấy năm trước, mình từ chối nhiều lời tỏ tình để đồng ý 1 ng mà cả nhà mình ko ai thích


Mười mấy năm sau, chồng chẳng mấy khi về nhà ăn cơm cùng vợ, có chăng khi mình dọn dẹp xong xuôi, 3 mẹ con đi ngủ thì 11h mẹ dậy lọ mọ quay lò vi sóng cho bố ăn, rồi chờ bố ăn xong, rồi dọn dẹp


Mười mấy năm sau, lấy chồng mà mình vẫn chăn đơn gối chiếc, bao năm có khi chả nhìn thấy mặt chồng


Mười mấy năm sau, bố mẹ mình kiên quyết bắt mình bỏ chồng, và mình vì tình mà bỏ chữ hiếu


Mười mấy năm sau, mình thấm thía cảnh mang bầu 2 đứa, chửa, rồi đẻ, rồi chăm con chồng ko 1 lời hỏi thăm, ko 1 lần đưa vợ đi khám thai, và cũng ko biết chồng đi đâu


Mười mấy năm sau, mình chợt nhận ra là hình như chưa bao giờ mình gặp bạn chồng, ko biết chồng có quan hệ với ai và cũng chẳng bao giờ chồng mời ai về nhà


Mười mấy năm sau, mình khóc khi chồng bảo, vợ thằng bạn ốm, a vào bệnh viên, về, mình hỏi, vợ a ấy bị làm sao, trả lời, ko biết. 2 tiếng ở BV cơ đấy. Vậy mà chưa 1 lần nào mình ốm, được chồng đưa đi viện như thế. Kể cả khi bé thứ 2 dọa sảy, mình bầu bì 1 mình năm trong viện 1 tháng ròng mà ko nhìn thấy 1 lần chồng đến thăm


...........


Chao ôi, là mình lấy chồng, hay là rước về 1 ng dưng đây?