Chào các chị,em là người đã có gia đình và đang cần nhìu lời khuyên.Em 23t và ox thì 40,em mới sinh em bé dc 1thang à,mà hình như bi stress hay sao mà cứ suy nghĩ đến những chuyện quá khứ của ox.OX em trước đây có sống như vợ chồng với 1 nguoi phụ nữ rất lớn tuổi(từ lúc anh mới qua Mỹ thi 25t)và sống cũng gần 15 16 năm gi đó.Mỗi đêm nằm ben chồng,em luôn bị ác mộng về cảnh anh sống với bả,cảnh anh ân ái suốt 15 năm qua.em thực chịu hok được.đôi khi em thấy hận,giận mà thương ox.K biết nói sao nữa.Dù hiện giờ ảnh rất thương em và con,làm gì,đi đâu cũng nghĩ đến mẹ con em.Nói thật là em cũng biết là k nên nhớ đến quá khứ nữa,nhưng khó quá,vì nó như in vào đầu em rồi,ox em đâu có lỗi đâu phải k?ai cũng có quá khứ,mà sao em thấy khó tha thứ qua.Xin các mẹ cho em lời khuyên.Thanks