Mọi người ơi tôi đang "tuyệt vọng" lắm đâu là lối thoát cho tôi. Người ta nói con trai rất mạnh mẽ giờ đây tôi thật sự muốn buông xuôi tất cả để tìm một nơi nào đó mà lòng tôi được thanh thản. Tôi năm nay 29 tuổi và vợ tôi 27 tuổi chúng tôi vừa kết hôn được 1 năm có 1 cô con gái tròn 1 tháng tuổi và cũng chính lúc này đây tôi đang "tuyệt vọng" vì đi tìm tuổi thơ cho con gái tôi khi ba mẹ tôi không chấp nhận vợ tôi là dâu. Tôi và vợ tôi biết nhau là 3 năm và chính thức yêu nhau là 1 năm khi đó cả ba và mẹ tôi đều rất vui vì vợ tôi là em vợ của anh họ tôi gọi mẹ tôi là bác. Trước khi chúng tôi thành vợ thành chồng ba mẹ tôi rất thương vợ tôi vì cô ấy rất lanh lợi ngày tôi giới thiệu đó là người yêu tôi thì ba mẹ tôi rất ngạc nhiên và xen lẫn niềm vui vì tôi đã có được 1 người vợ được như phần nào ba mẹ tôi mong muốn nhưng niềm vui đó chẵng được bao lâu vì trước khi đám cưới vô tình ba tôi nghe 2 đứa tôi nói chuyện và vợ tôi đã gọi ba tôi là người ta. Sau đó ba tôi có phần suy nghĩ về vợ tôi và ba mẹ tôi , tôi và vợ tôi đẵ ngồi lại nói chuyện về cách xưng hô của vợ tôi và ba mẹ tôi đã tha thứ cho vợ tôi. Sau đó tôi và vợ tôi ngồi lại nói chuyện với nhau nếu thương tôi thì khi về làm vợ tôi thì hãy dung hòa với ba mẹ tôi và mình lấy nhau thì hãy sống thật hạnh phúc vì anh đã từng sống trong hoàn cảnh ba mẹ anh chia tay nhau khi anh 8 tuổi nên anh hiểu được cảm giác đó như thế nào anh không muốn con anh phải sống trong hoàn cảnh đó điều anh cần ở một người vợ chỉ vậy thôi khi đó vợ tôi trả lời rồi thời gian ba mẹ sẻ hiểu được con người em như thế nào em sống rất biết cách cư xử. Sau chuyện đó chúng tôi thành vợ thành chồng và cũng ngay trong đêm tân hôn tôi mới biết cô ấy đã trao cái ấy cho người bạn trai trước đây của cô ấy khi đó chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau và tôi đã tha thứ cho vợ tôi và sống bình thường như bao vợ chồng khác và sau đó 3 tháng vợ tôi bảo đã có em bé khi đó lòng tôi và ba mẹ tôi mừng lắm và cũng chính từ lúc đó vợ tôi thay đổi vẻ mặt cô ấy không vui khi về nhà ba mẹ tôi chơi. Đã 2 lần ba mẹ tôi la vợ chồng tôi về vẻ mặt của vợ tôi và 1 lần khi vợ chồng tôi cãi nhau trong lúc nóng giận tôi đã đánh vợ tôi 1 bạt tai khi vợ tôi mang bầu được 8 tháng và vợ tôi đã bỏ về nhà ba mẹ ruột không nói với ba mẹ tôi 1 tiếng nói nào và ba mẹ vợ tôi cũng không gọi diện thoại cho ba mẹ tôi khi vợ tôi về nhà. Trong thời gian vợ tôi về nhà ba mẹ ruột ở và sinh con lòng tôi khi đó rất là buồn và tôi đã tâm sự với dì của tôi về quá khứ của vợ tôi và dì tôi đã nói chuyện đó cho mẹ tôi nghe và từ đó ba mẹ tôi đã không chấp nhận vợ tôi là dâu và tôi không trách dì tôi vì tôi biết dì tôi rất thương tôi như con ruột vì dì tôi không có chồng con. Ngày vợ tôi sanh con tôi có vào bệnh viện nhìn con tôi lòng tôi rất đau , nhìn vợ tôi thì tôi vừa giận vừa thương cô ấy giận vì vợ tôi không nghe lời tôi và thương vì cô ấy đã vượt cạn không có tôi bên cạnh . Giờ đây con gái tôi được 1 tháng tuổi thì cũng là lúc TÔI TUYỆT VỌNG đây mọi người ơi vì ba mẹ tôi không tha thứ cho vợ tôi vì quá khứ của vợ tôi và ba mẹ tôi không chấp nhận xui gia không biết điều và ba mẹ tôi chỉ nhìn cháu chứ không nhìn dâu và xui gia và sẻ từ tôi nếu tôi không ly dị giờ đây tôi như người vô hồn và rất cô đơn trong chính gia đình tôi vì nhìn cháu tôi sống trong sự yêu thương của ông bà nội (anh tôi sống với mẹ và tôi thì sống với ba tôi ) mà lòng tôi đau vì nhớ con nhiều đêm tôi đã khóc rất nhiều vì con tôi và khi tất cả mọi người đã ngủ thì tôi lại đi lang thang ngoài đường để tìm hướng giải quyết cho tôi bây giờ . Giờ đây tôi đang TUYỆT VỌNG vì 1 bên là ba mẹ tôi 1 bên là vợ con tôi tôi phải chọn bên nào đây moi người ơi , nếu tôi chọn ba mẹ tôi thì TUỔI THƠ con tôi sẻ như thế nào khi cha mẹ không sống với nhau đó là một điều thiệt thòi nhất đối với con nít mà tôi đã từng trải và tôi không muốn con tôi như tôi lúc nhỏ , nếu tôi chọn vợ con tôi để TUỔI THƠ con tôi được sống đầy đủ cha mẹ thì ba mẹ tôi sẻ như thế nào vì ba mẹ tôi rất thương tôi. Đã 2 tháng trôi qua giờ đây con tôi được 1 tháng tuổi tôi chưa tìm ra được câu trả lời là sẻ ly dị hay không để trả lời ba mẹ tôi và thật lòng trong thâm tâm tôi tôi không bao giờ đi thêm bước nữa không phải vì vợ tôi mà vì con tôi tôi không muốn đánh đổi tình cha con bằng hạnh phúc của riêng mình tôi mà tôi sẻ hi sinh cả cuộc đời tôi cho con tôi dù cho cuộc đời tôi sau này như thế nào tôi cũng chấp nhận và thật lòng tôi cũng không dám trách ba mẹ tôi dù chỉ nửa lời vì tôi hiểu vì sao ba mẹ tôi lai khuyên tôi nên ly dị vì ba mẹ tôi sợ tôi sẻ khổ khi sống với vợ tôi nhưng giờ đây tôi sẻ khổ hơn khi TUỔI THƠ con tôi không được đầy đủ cha mẹ như bao đứa trẻ khác rồi khi con tôi lớn lên như thế nào đây vì con tôi sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau về mình , nếu tôi chọn vợ con tôi và dọn ra riêng để TUỔI THƠ con tôi được đầy đủ cha mẹ thì phải chăng tôi đã mang tội bất hiếu với ba mẹ tôi mặc dù lòng tôi không muốn mang tội bất hiếu với ba mẹ tôi. Tôi phải làm sao đây mọi người ơi đâu là con đường tôi nên đi tôi sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau về mình dù cho cuộc đời tôi sau này thế nào tôi cũng chấp nhận miễn sao ba mẹ tôi không buồn và TUỔI THƠ con tôi được đầy đủ cha mẹ !!!! Email : dongdoichiadoihaibenlesong@yahoo.com.vn