Chào mọi người


Em có 1 tâm sự mà không biết cách giải quyết thế nào mong được mọi người giúp em. Em và cô ấy yêu nhau 9 năm. Chúng em định tiến đến hôn nhân trong năm 2008 này. Tụi em đều có công việc ổn định và thu nhập khá, hai bên gia đình không ai phản đối về mối quan hệ của chúng em và rất đồng ý để tụi em được đến bên nhau. Mọi việc tưởng chừng rất suông sẻ nhưng có 1 số vấn đề mà em không biết phải giải quyết thế nào cho hợp lý và thoã đáng. Chuyện là gia đình em thì khó khăn, ba mẹ em thì làm không ra tiền, em còn đứa em nhỏ còn phải đi học, anh trai thì tù tội, gia đình thì còn nợ ngân hàng. Tất cả mọi kinh tế trong gia đình đều phụ thuộc vào em. Bạn gái em thì thông cảm cho em trong 4 năm qua và đến nay khi thấy em luôn chăm lo cho gia đình em mà không nghĩ rằng sau này khi 2 đứa lấy nhau về thì 2 vợ chồng phải lo tất tần tật. Bạn gái em sợ vấn đề đó xảy ra nên đã đưa ra quyết định rằng 2 đứa sẽ chia tay nhau để sau này không phải hối hận vì suốt ngày cải nhau về vấn đề tiền bạc (hiện nay đã nãy sinh vấn đề này). Em thì không muốn có 1 kết cục như vậy trong 9 năm qua mà 2 đứa đã chắt chui, chia sẽ... mong đến 1 ngày 2 đứa được bên nhau chi sẽ niềm vui và nỗi buồn lúc trong cuộc sống


Mong được anh chị cho em 1 lời khuyên để giải quyết vấn đề này. Em nên làm thế nào là hợp lý nhất


Em cảm ơn nhiều