chắc các mẹ sẽ thăc mắc lắm đúng ko,xin kể cho các mẹ chuyện gia đình của em cũng là để em vơi bớt nỗi lòng,em đc mẹ đẻ cho mượng 1 căn nhà trên phố trung tâm để 2 vc và con về sống(sống riêng chứ ko sống cùng mẹ đẻ vì mẹ em cũng có nhà riêng),cuộc sống nếu bình thường thì ko sao nhưng hễ cứ 2 vc cãi nhau là y rằng chồng em đòi về nhà mình và nói những lời khó nghe về gia đình nhà vợ,tất nhiên là ko chửi bậy nhưng toàn nói cái kiều yas như là ko thèm ở nhà vợ rồi thế này thế kia rồi doạ mang con về nhà mình,em thấy mệt mỏi vô cùng,hiện tại nhà chồng mình cũng có 1 căn nhà đang cho thuê,mình đang tính thôi thì về nhà chồng chấp nhận sống chung vơi BMC nhung yen lanh,bởi sống như thế này mình mệt mỏi lắm mà bản thân mẹ đẻ mình cũng sẽ thấy buồn vì mình hy sinh cho con rể mà nó ko biết điều,mình định ra riêng sẽ về sống chung vơi lũ kết thúc cảnh sống riêng thoải mái và giả mẹ đẻ mình căn nhà để bà cho thuê lấy tiền trả nợ


các mẹ cho mình lời khuyen đi,mình chằng sợ ly hôn nhưng điều mình ghết nhất là chồng mình hay lấy con mình ra để đe dọa mình