Thực ra thì là em chưa có gia đình, em 25 tuổi, em muốn vào đây để được các anh chị có kinh nghiệm và trải qua cuộc sống gia đình cho em lời khuyên. Em có anh người yêu 30 tuổi. Anh là người đàn ông có tham vọng và thành đạt, luôn hết mình phấn đấu vì sự nghiệp. Còn em chỉ là cô nhân viên văn phòng bình thường, ngoại hình cũng xinh xắn nhưng ở mức khá thôi chứ không phải xuất chúng gì. Nhưng chính vì người yêu quá ham mê sự nghiệp nên anh liên tục bận và ít thời gian quan tâm đến em, chia sẻ cũng ít dù anh đã đã cố gắng hơn thời gian trước nhiều. Tính cách của anh lạnh lùng, do anh bảo anh bị lãnh cảm sau khi mẹ mất đột ngột.Nhiều lần tủi thân em nói thì anh lại khùng lên,anh là người rất nóng tính, anh bảo em không thông cảm cho công việc bận rộn của anh mà chỉ biết trách móc anh, chắc yêu gái 9x thì phải bỏ nghề, mặc dù nào em có đòi hỏi gì quá đáng. 2 đứa cũng có ý định đi đến hôn nhân nhưng em vẫn băn khoăn nhiều. Nếu được chọn, các mẹ có chọn người chồng chỉ biết kiếm tiền, còn mọi sự phó thác cho vợ không, tình cảm có thể thiếu thốn nhưng dư thừa tiền bạc, không biết gì về mối quan hệ bên ngoài của chồng. Vì người yêu em bảo có 3 nguyên tắc sau này em đừng bao giờ nên hỏi chồng là:
1. Công việc của anh thế nào ? vì khác lĩnh vực có nói ra cũng ko hiểu, mà đàn ông thì ko thích trình bày nhiều.
2. Anh kiếm được bao nhiêu tiền? Đừng hỏi vì anh sẽ ko để vợ con khổ là ok
3. Đừng bao giờ kiểm tra điện thoại vì nếu muốn lừa dối thì ko thiếu cách che giấu mà phải kiểm tra.
Em thì đọc được ở đâu đó nói rằng có 2 dạng người hợp để lấy người thành đạt đó là hoặc phải thật thông minh để hiểu hết mọi thứ quanh chồng hoặc phải thật ngu ngốc ko biết gì về mối quan hệ bên ngoài của chồng ngoài gia đình. Em thì thấy e ở khoảng giữa giữa thông minh nhưng ko phải quá thông minh.