Thành thật tôi cũng chỉ là người đàn ông bình thường, vợ chồng tôi lấy nhau đã 5 năm, tôi và vợ đã có quãng thời gian 3 năm yêu nhau. Theo nhận xét của người ngoài thì mọi người đánh giá tôi cuốn hút , từ ánh mắt, lời nói, tới phong thái. Tôi làm chủ 1 doanh nghiệp bình thường có 20 nhân viên. Vợ tôi cũng là 1 người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang, vợ làm việc tại 1 cơ quan của Bộ, bạn bè và gia đình thường xuýt xoa khen chúng tôi đẹp đôi. Chúng tôi có 1 cô công chúa kháu khỉnh 3 tuổi rất dễ thương.
Vì công việc nên tôi phải đi khá nhiều nơi, giao tiếp với nhiều người và gặp gỡ khá nhiều đối tác. Nhưng tôi luôn quan niệm công việc là công việc, gia đình là điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp và cuộc sống của tổ ấm mà tôi và vợ tôi đang xây dựng từng ngày từng giờ.
Nếu chỉ có như thế hẳn mọi người ở đây đều nghĩ rằng, vậy gia đình bạn quá hạnh phúc rồi còn gì. Bao lâu nay tôi luôn có điều ẩn chứa trong lòng, tôi chưa 1 phút phản bội vợ, 1 sa ngã sao lòng vì 1 người phụ nữ khác, không phải tôi không yêu cái đẹp, nhưng con người của tôi có nguyên tắc riêng, trong tình cảm thì tôi chỉ yêu có vợ tôi, tôi luôn hạnh phúc và cảm thấy hứng thú khi được ở cạnh người vợ mình hàng ngày. Nhưng cuộc sống hiện đại, con người vật chất và hàng trăm nghìn sự bộn bề của xã hội, tôi cũng có khá nhiều mối quan hệ, xuất phát từ công việc, từ mối làm ăn quen biết. Nhiều đối tác nữ ngả long trước tôi, họ nhắn tin cho tôi lúc đầu lấy cớ vì công việc, tôi cũng vì công việc nên đáp lại đối tác, rồi họ tạo ra những cuộc gặp gỡ liên tục, là người đàn ông tôi cũng hiểu đối tác nữ thực chất là muốn gì, cần gì. Tôi từ chối khéo và giãn dần các lần gặp mặt không cần thiết nếu không liên quan đến công việc. Những tin nhắn của họ tôi cũng xoá ngay nếu không cảm thấy cần thiết. Đêm về nằm bên vợ , chúng tôi thường trao đổi câu chuyện hàng ngày với nhau, tôi có kể cho vợ nghe điều đó, vợ tôi tuy cười nhưng không vui, nàng mát mẻ tôi rằng liệu em có phải nghĩ cách trói anh lại ko, tôi nghĩ đó là điều phù phiếm vì tôi yêu vợ, và tôi nghĩ ng ta có cảm tình với tôi, nhưng tôi không có chuyện gì với người ta là được, tôi ko làm điều gì sai với vợ là tôi thấy thoải mái rồi.
Tôi mặc kệ những thứ bâng quơ đi qua, nhưng chắc tại tôi vô tâm và luôn sống trong mảnh trời yêu thương của hình bóng vợ, nên tôi quên rằng, hoá ra không chỉ có 1 mình vị đối tác kia đang chĩa mũi tên của thần CHINH PHỤC vào tôi, mà cô trợ lý năng động của tôi, cũng quan tâm tôi quá mức. Tôi chợt nhận ra trong lần đi công tác về , tôi phải qua công ty vì có cuộc họp gấp với đối tác, cuộc họp kéo dài tới gần khuya, khi mọi sự tạm ổn, mọi ng ra về, tôi ngồi ngả người trên ghế, thì 1 bàn tay vòng ra sau vai, bóp vai cho tôi. giật mình quay lại tôi thấy người trợ lý của tôi đang nở nụ cười ẩn chứa quá nhiều thứ.
Hôm đó tôi mời trợ lý đi ăn cơm, lần đầu tiên chúng tôi đi 2 người với nhau, cô trợ lý thường nói bóng gió về những điều xa xôi, có thầm trách tôi vô tâm, ngoài công việc hình như không để ý đến hoa đến ngọc xung quanh. Tôi bật cười và đùa rằng, tôi có hẳn 1 lọ kim cương ở nhà rồi, với sự thông minh trời phú, cô luôn đưa hướng câu chuyện dẫn dắt đến nhiều thứ, để đánh thức 1 thằng đàn ông phải đam mê điều gì đó rằng ngoài kia, ngoài công việc, ngoài bà vợ và đứa con xinh đẹp ra, thì anh hãy khám phá những điều thần kì đang ở quanh anh, giống như anh thay đổi mỗi sang uống trà bằng tách caphe hảo hạn , anh sẽ thấy thi vị thế nào.Tôi bật cười vì điều khơi gợi thông minh đó.
Lúc đó, ngẩng mặt nhìn ra cổng, tôi bắt gặp 1 người bạn thân của vợ đi ra khỏi nhà hàng cùng với chồng , tôi gật đầu chào.