Khi 10 người nghe mình nói mình không phải đi làm dâu,cưới xong được ở với bố mẹ đẻ thì cả 10 người đều bảo mình " sướng". Mình cũng thấy sướng thật nên rất hăm hở đến ngày cưới,không có cái gọi là lo lắng hay trầm cảm trước ngày cưới.


Đến giờ mình cưới chồng được 3 tháng rồi.Mới có 3 tháng mà mình đã phải nhờ mọi người giúp về nỗi khổ không phải đi làm dâu đây :Crying: :Crying:


Các nàng ạ,đi làm dâu thì bất hòa giữa mẹ chồng nàng dâu,còn không đi làm dâu thì nỗi bất hòa giữa bố vợ và con rể,có khi cả mẹ vợ và con rể,mình ở giữa khổ lắm.Các nàng nào có cùng hoàn cảnh với mình thì cho mình ít ý kiến


Chuyện là thế này,hồi còn yêu nhau ax mình cũng thường đi nhậu nhẹt với các anh ở công ty hoặc bạn bè.Rồi khi cưới nhau ax vẫn giữ thói quen thế. Tuần đi 1 lần gì đó, tháng đi 2-3 lần, tháng đi 1 lần, tùy có người rủ.Mình là vợ thì cũng không phàn nàn gì,mình cũng chẳng thấy khó chịu bất tiện gì cả.


Nhưng bố mẹ đẻ của mình thì khó chịu,mắng chồng mình nhưng mình là người nghe (lúc anh chưa về).Lúc về rồi sáng hôm sau thì mẹ mình nói chuyện với ax nhân lúc cả nhà ăn sáng.Có hôm ax về bị nôn,mình dọn thì hôm sau bố mẹ mình "nói chuyện" với ax có phần gay gắt hơn.


Có lí do để mình không phàn nàn chuyện ax bia rượu vì mình nghĩ đàn ông bia rượu giao lưu là chuyện bt,ngoài ra ax cũng chỉ thỉnh thoảng đi và thường về sớm, trễ nhất cũng 9h là về thôi. Và còn một lí do tế nhị nữa là lần nào bia bọt về,hay nôn làm mình phải dọn thì đêm ngủ tỉnh rượu anh cũng ôm mình thật chặt ý như là anh biết hết mình đã chăm sóc anh thế nào và anh rất biết ơn vì điều đó. Nhưng khi mình bênh ax thì bị bố mẹ mình mắng phủ đầu luôn. :Sad:


Còn một chuyện nữa,từ hồi chưa cưới mẹ mình vốn đã hay mắng mình.Đến khi cưới rồi thì mẹ mình vẫn mắng mình " xơi xơi" như vậy. MC chắc còn nể chứ mẹ đẻ thì nghĩ là con gái mình nên chẳng câu nệ gì.Mọi người đừng nghĩ là mẹ đẻ thì mắng chả sao cả.Tính mình từ bé đã vốn tủi thân,mẹ mắng tý mình cũng buồn lắm,hay khóc thầm.Giờ lại càng tệ hơn :Sad:


Đó chỉ là một trong những nỗi khổ của mình.ax mình thì cư xử tất nhiên là khác các nàng đi làm dâu rồi nhưng mình thấy ax buồn rõ,có khí cũng thấy bố mẹ đẻ mình phiền lòng.Quả thật giờ khi có cả nhà mình thường như ngồi ôm quả bom vậy, luôn trong tư thế sẵn sàng để giảm thiểu những cái " phật ý" của ax và bố mẹ đẻ càng nhiều càng tốt. :Crying:


Hồi yêu và mới cưới bố mẹ mình cũng quý ax lắm.Có lẽ ở càng lâu càng dễ xung đột.Làm người ở giữa khổ quá các nàng ơi.Mình sợ bố mẹ buồn và cũng sợ ax chán nản mà bớt yêu thương mình đi :Crying:


Các nàng có cách gì giúp mình với.Có lần mình tỉ tê riêng về chuyện vc mình ra ở riêng thì bị bố mình hờn mát