Chào mọi người.


Là người dân ở Bắc nhưng em theo bố mẹ vào GL sống đã lâu. Lỡ 'ăn kem trước cổng' nên đã lêm xe hoa theo về nhà chồng. Nhà chồng em là người BĐ. Nói thật, từ ba mẹ chồng cho đến em chồng em k thể ưa đc ai. Mẹ chồng thì khó tính, ba chồng thì rượu chè suốt ngày. Mới cưới về. Có ít của hồi môn. Nhưng bên nhà em có bà dì, mà chồng bả lại bị đau nên bả gọi mượn e. E đưa bả mượn 3 chỉ vàng( tính ra em đâu lấy gì của nhà chồng cho nhà em mượn đâu) mà mẹ chồng soi mói từng ly từng tí. Vàng nay chưa đc 3tr5 mà bả đã tính dì e phả trả 11tr rồi. Cưới về 2tháng trời mà vợ chồng em k dư đc 1 ngàn nào. Chồng e đi làm sdc bao nhiêu là bả moi hết moi sạch(1tháng chồng làm 9tr mà bả đưa cho vợ chồng e đc 1tr à). Đã vậy e gần sinh rồi ( khoảng 2tuần nữa) đồ con e cũng phải bán vàng ra mua chứ bả cho đc ngàn nào đau. Còn nói là chừng e sinh chỉ cho 1 bao than nữa là đc. Thật sự bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ