Khi bác sỹ siêu âm vừa nói với mẹ, thai 12 tuần nhưng không nghe thấy tim thai, thai ngừng phát triển từ 8-9 tuần rồi em ah. Mẹ ngất lịm trong đau đớn vì quá bất ngờ trước cứ sốc này . Phải khó khăn lắm cô y tá mới đỡ mẹ dậy và mẹ bình tâm thôi không khóc mà báo tin với ba con. Bác sỹ hỏi mẹ bây giờ uống thuốc hay là hút thai ra. Đầu óc mẹ lúc này có còn biết gì ngoài nỗi đau tuột cùng. Cũng may bà ngoại đã kịp vào bệnh viện với mẹ


Đây không phải lần đầu mẹ mang thai, Anh Rô con đã tròn 2 tuổi. Cả 1 quãng thời gian mẹ sống trong hạnh phúc vì mang thai và sinh anh Rô con quá dễ dàng, có phải chính vì thế mà mẹ đã ỷ y không quan tâm đến những dấu hiệu báo trước của con. Mẹ mất con thật rồi. Con đến với mẹ cũng quá bất ngờ, ngay trong giai đoạn mẹ đang điều trị viêm lộ tuyến, uống thuốc và đặt thuốc theo chỉ định của bác sỹ, bác sỹ báo tin mẹ có thai mà mẹ quá đỗi bất ngờ, vì mẹ không nghĩ mình lại có thai trong thời gian này. Con đến mang theo 1 chuỗi ngày hạnh phúc với mẹ, . Tuần thứ 6 đi khám con, bác sỹ kêu bị động thai và chưa nghe rõ tim thai, mẹ đã òa khóc với ba con. Người ta còn bị ra máu, đau bụng, mà mẹ có thấy dấu hiệu gì đâu, sao lại động thai, mẹ lo lắng cả tuần, may sao tuần thứ 7 đi khám, bác sỹ báo đã có tim thai và con đã ổn định rồi, hẹn mẹ đến 12 tuần khám lại


Vậy mà hôm nay đi khám, bác sỹ lại báo là con ngưng phát triển rồi, mẹ đau nhói tim gan, mẹ luộn hỏi tại sao , tại sao lại là mẹ mà không phải là 1 ai khác, mẹ hụt hẫng , không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Nếu không vì anh rô của con, chắc mẹ đã ngất lịm suốt tuần qua


Con ơi, ở thiên đường con có nghe thấy lòng mẹ , con sẽ mãi ở trong lòng mẹ nhé, Đô la ah....mẹ sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này để mong 1 ngày con yêu lại về với gia đình mình.....Đêm đêm con có nghe tiếng mẹ khóc nhớ thương con, dù con chưa thành hình hài, nhưng con đã là con của mẹ, mẹ sẽ luôn thầm gọi tên con Đô la ah....