Thực sự khi buồn mình không biết trút tâm sự vào đâu, chợt nhớ ra đây chính la ngôi nhà thứ 2 của mình. Mình với anh xã yêu nhau 7 năm mới cưới. Tình yêu kéo dài lâu như vậy nên mình rất tự tin về tình yêu anh xã dành cho mình. có lẽ vì vậy nên minh quá chủ quan và tin tưởng tuyệt đối quá. Ai có ngờ đâu, trong khi mình chửa em bé đc 3 tháng, vì bị bong rau mà mình fai nằm 1 chỗ, anh xã mình đã lén lút đi chơi gái bên ngoài, đúng thời điểm này bố mẹ đẻ mình làm ăn thua lỗ gần như phá sản, chính vì vậy nên thai kỳ của mình khổ vô cùng do tâm lý bất ổn. Nhưng 1 năm sau mình mới phát hiện ra chuyện anh xã đi chơi gái qua 1 lần đọc được dòng chat của anh với bạn thân, 1 người còn rủ nhau hôm nào đi khai xuân tiếp. Mình sốc vô cùng, nhu 1 người điên, nghĩ lại cảm giác đau tận cùng ấy mình vẫn chưa hết sợ, gia đình thì phá sản chồng thì gái gú, nhưng mình vẫn fai nín nhịn bỏ qua vì nghĩ đến con mới 2 tháng tuổi , và cho anh 1 cơ hội. Nhưng thực sự bây giờ đã hơn 1 năm mà mình vẫn không thoát khỏi ám ảnh chồng mình ngủ với gái, cảnh họ âu yếm nhau,tại khách sạn nào,tên là gì, số đt bao nhiêu mình nắm đc hết,thậm chí con bé đó còn xinh đẹp, trong khi mình đẻ xong trông xồ xề lếch nhếch vì chăm con, mình như phát điên lên, mất tự tin ở bản thân,đêm nào cũng khóc một mình,thậm chí có đêm còn ngồi vắt vẻo ở cửa sổ,nghĩ nhảy xuống cho hết đời,đỡ phải nghĩ nữa, 2 người đến với nhau vì tình yêu, và đều la người đầu tiên của nhau, liệu có phải do mình chưa từng có ng đàn ông nào khác ngoài chồng nên mình bị điên thế này không.
Mong chị em cho mình 1 lời khuyên để thoát khỏi ám ảnh này.