Em chào cả nhà! Mẹ chồng tương lai của là một người hiền lành, tốt bụng. Theo em đánh giá thì cách sống của bà đậm chất nông dân thuần túy. Em không hề có ý chê gì mẹ chồng cả. Em luôn tôn trọng và quan tâm tới bà. Tuy nhiên, có một chuyện làm em lo quan hệ của mình và mẹ chồng sẽ xấu đi. Chúng em chuẩn bị làm đám cưới và đã lên kế hoạch để mua đồ đạc. Vì nhà chồng ở quê, trong khi chúng em đi làm và ở ngoài thành phố nên đồ đạc sẽ phải mua cả 2 nơi. Mẹ chồng em bảo là chỉ được mua đồ mới ở một nơi thôi, người ta kiêng mua đồ mới ở 2 nơi. Em cũng nhất trí điều này.Ở quê chúng em định sắm giường, tủ quần áo, bàn phấn và chăn màn mới. Nhưng mẹ chồng em có một cái giường cũ, chắc cũng khoảng hơn 10 năm rồi. Bà nhất định muốn bọn em nằm giường đó. Em lại muốn mua giường mới và chồng em cũng đồng ý thế. Khi anh hỏi ý kiến mẹ chồng thì mẹ không đồng ý. Em đã đi hỏi rất nhiều người, cả già cả trẻ đều nói khi cưới rất kị dùng đồ cũ. Thực tình em cũng không thích nằm chiếc giường đó vì nó đã cũ, em sợ dùng ko được mấy hôm lại hỏng.Từ trước đến giờ mẹ chồng và em vẫn nói chuyện với nhau bình thường nhưng bây giờ em có cảm giác không muốn nói chuyện với bà. Mẹ chồng em rất tiết kiệm nên bà cũng muốn bọn em tiết kiệm.Làm sao để em thuyết phục được bà đây. Chồng em ko dám nói nhiều vì sợ mẹ giận là bênh vợ mà quên mẹ. Vì chuyện cái giường mà bọn em cũng giận nhau mấy lần rồi. Làm sao đây hả các mẹ ơi? Em mong sớm nhận được lời khuyên từ các mẹ