Thật “tiếc” rằng mình không có cơ hội được trải nghiệm qua vài ba mối tình trước hôn nhân nên mình ko biết cảm xúc hay tình cảm đối với người cũ như thế nào? Vợ chồng mình lấy nhau đã gần 8 năm, con gái lớn đã học lớp 2, còn con trai đã gần 3 tuổi rồi. Cũng như bao gia đình khác, lúc thì “sóng to” lúc thì “biển lặng” và đặc biệt rất nhiều lần “sóng dữ” vì người cũ của chồng. Đặc biệt là khi mình mang bầu lần 2, lúc đó mình đã giận chồng 2 tuần liền vì biết được chồng đã gọi điện thoại cho người cũ rất lâu (30 phút) chắc là tâm sự gì đó (qua tìm hiểu, mình biết được là lúc đó người cũ của chồng mới ly dị và có 2 con gái. Mình cũng đã tiếp xúc với người cũ của chồng rồi, vì có lần chồng mình bị tai nạn người đó đến thăm. Qua lần đến thăm đó mình còn biết thêm là họ rất hay nói chuyện với nhau nên khi đến thăm ngồi nói chuyện với mình chị ta tỏ ra biết rất rõ về gia đìnhmình như cuộc sống hiện tại và con cái ốm đau như thế nào ). Khi đó, mình cũng ko biết nên làm gì cho chồng hiểu cảm xúc cũng như tâm trạng của mình. Sau khi lên mạng đọc, thì mình nghĩ ra được 1 cách là sẽ viết tất cả những điều mình nghĩ ra và gửi cho chồng. Tối đó, chồng về nhà và làm lành với mình nhưng cuối cùng câu chuyện cũng không được giải quyết theo như mình mong muốn. Tuy nhiên, chồng mình cũng hiểu ra được phần nào cảm xúc của vợ. Kể từ đó đến nay, cũng có một vài lần mình băt gặp những cuộc điện thoại đến và đi cho người cũ, mình đã bỏ qua vì nghĩ chắc chồng mình vì công việc (cùng ngành mà). Nhưng hôm qua, mình lại thấy 4 cuộc gọi đi từ máy của chồng đến người cũ mà lại là từ sim trả trước (máy 2 sim) . Vì con trai đòi nghịch điện thoại của bố nên vô tình mình biết đc, lúc đó thằng nhỏ chẳng may lại còn bấm gọi vào số đó, nhưng chị ta không nghe máy ngay mà một lúc sau mới gọi lại. Không hiểu nghĩ thế nào mà lúc đó mình nhìn thấy số máy gọi đến lại tắt ngay.Giờ mình cảm giác bất an vì theo mình nghĩ chắc họ vẫn thường liên lạc với nhau qua số máy đó mà mình ko biết. Các bạn cho mình lời khuyên nên nói gì với chồng lúc này để chồng ko còn mối liên quan hay bận tâm gì với người cũ nữa. Mình muốn giải quyết dứt điểm về mối quan hệ này? (Mình hay bị ox bắt nạt, rồi còn to mồm, cãi ngang, có khi còn chối ngay nếu mình không đưa ra bằng chứng.)