các mẹ ơi! e đang lo quá, vợ chồng e mới cưới được 4 năm thôi mà hai người không thể nói chuyện với nhau được nữa, em cảm thấy giữa chúng e bây giờ không còn điểm chung nào hết. Nhiều khi có những chuyện nhỏ như con kiến ý, mà chúng e cũng cãi nhau hoặc giận hờn, ví dụ như e nằm vào chỗ ngủ của anh ý chỉ vì cần được sạc pin, vậy mà anh ấy hậm hực, vứt đồ lung tung lên và cáu gắt với em. Giờ e chẳng biết phải làm sao cả! Có mẹ nào chung tình trạng như vậy không a? Ak loay hoay trên mạng em thấy có lớp học này: http://hapcomco.com/khoa-hoc-10-nam-sau-cuoi-giu-lua-doi-song-chan-goi/ , ý định rủ chồng đi chưa biết lớp học thế nào, có mẹ nào tham gia rồi cho em xin ý kiến ạ! em thực sự muốn tìm lại tiếng nói chung với chồng em mà chưa có cách nào cả!