Chào các mẹ, đây là lần đầu tiên mình tham gia diễn đàn. Mặc dù Webtretho đã gắn bó với mình cũng khá lâu. Mong được chia sẻ, tâm sự cùng các mẹ nhiều nhiều để gỡ đi bớt những nỗi buồn, khúc mắc trong cuộc sống....
Mình đã lập gia đình cách đây 3 năm và có 1 baby 2 tuổi khá xinh xắn, đáng yêu. Chồng mình là người hiền lành, tình cảm, yêu thương vợ con. Cuộc sống gia đình mình chưa đầy đủ nhưng cũng chẳng thiếu thốn nhiều. Nói chung mình không buồn về chồng hay con, vì với mình như thế là tuyệt vời rồi.
Nhưng cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo, vì mình lại rât buồn chuyện công việc. Trước khi lấy chồng mình cũng đã có công việc tạm gọi là ổn định ( tại 1 công ty viễn thông và làm được 3 năm). Nhưng từ ngày có thai, mình ốm nghén cộng với nhiều lý do tế nhị khác nên mình xin nghỉ việc. Sinh con xong được 6 tháng mình lại tiếp tục xin việc tại 1 chương trình giáo dục ( mua bản quyền của nước ngoài). Công việc cũng nhẹ nhàng, nhưng ngốn khá nhiều thời gian vì đa số các buổi học đều chỉ diễn ra vào buổi tối hoặc thứ 7 và chủ nhật. Thế là lần nữa mình lại xin nghỉ việc vì không có thời gian chăm sóc gia đình và con còn nhỏ. Là phụ nữ nên mình cũng không bị áp lực kinh tế nhiều, nhưng dù sao đi làm cũng giúp được chồng bớt vất vả. Thế mà 1 năm rồi, từ ngày nghỉ việc đó mình chưa thể tìm được 1 công việc nào. Con mình đã lớn hơn 1 chút nên mình cho đi học. Giờ mình không còn vướng bận gia đình nhiều thì lại không có việc làm. Biết là thời buổi kinh tế lạm phát, xin việc cũng khó khăn nhưng mình thấy chán nản bản thân, vì mình chưa thực sự giỏi rang mà tìm được việc. Mình học Kế Toán ra nhưng chưa từng có kinh nghiệm nên giờ xin việc cũng thật khó. Mình đã 28 tuổi, sắp hết cơ hội xin việc rồi.
Mỗi lần gặp gỡ bạn bè, hàng xóm... ai cũng hỏi làm gì mà chán nản, buồn mà chẳng muốn trả lời. Mình cũng đã thử kinh doanh cách đây 6 tháng nhưng công việc không đem lại hiệu quả nhiều vì tình hình kinh tế khó khăn nói chung. Giờ ở nhà tự nhiên nghĩ mình như gánh nặng, như là đồ ăn bám. Thật là buồn. Các mẹ có mẹ nào như mình không??? chia sẻ cùng mình nhé! thanks...