Chào cả nhà!Chuyện của em không biết nên đăng vào mục nào và em cũng chẳng biết kể cùng ai, chẳng biết chia sẻ cùng ai, hy vọng ở đây e có thể chia sẻ được. E và ngy em yêu nhau cũng được 1 năm, chúng em yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và cũng hình như vì thế mà 2 đứa đã đốt cháy một giai đoạn nào đó của TY.E hơn ngy 3 tuổi, cả 2 gia đình phản đối ghê lắm nhưng 2đ vẫn yêu nhau , nhưng đến khi e muốn tiến tới hôn nhân thì ngy e không đủ quyết tâm để nói vs gia đình anh í. Thế rồi e có chửa, nhưng tiếc thay đó là chửa trứng. Em biết tin đó em gần như suy sụp hẳn, em không thể nói với gia đình em mà chỉ còn biết dựa vào anh í. Được 1 thời gian ngắn, anh í bắt đầu lo lắng về chn sinh đẻ sau này và mọi sự trì triết xung đột giữa 2đ cũng bắt đầu. Đến 1 ngày khi e không chịu nổi nữa khi nhìn thấy những bức ảnh anh í chụp cùng 1 cô gái khác đúng vào ngày mà e và a í quyết định về nhà nói chn cưới xin nhưng anh í bảo ko về đc vì có việc bận. Lúc đó e đã k kiểm soát đc bản thân và đã gọi đt cho mẹ a í để kể về a í như thế nào, để nói rằng e đã cạnh a í ntn trong những lúc khó khăn mà mẹ a í ko hề quan tâm.Thế rồi anh í quyết định chia tay vs e. Đến khi bình tĩnh lại e cũng đã phân tích cho a í nhưng a í k chịu nghe và vẫn chia tay. Em muốn hỏi các chị bây h e phải ntn, e buồn lắm. E đã chấp nhận con ng a í, ích kỷ và không bao h chịu sai, e chấp nhận luôn cả các món nợ của a í cũng như mọi sai lầm của a nhưng a vẫn...Sk của e hiện tại là đã quá xg dốc sau vụ kia và bây h thêm chn này nữa nhưng a í vẫn kệ. Và a í chỉ hỏi e là :"chúng ta làm bạn".A í nghĩ sao mà lại có thể nghĩ rằng e và a í có thể là bạn sau từng đấy chn. H e chỉ muốn hận a í nhưng e vẫn quan tâm lo lắng cho a í và vẫn muốn quay lại dù biết m sẽ khổ.