Em lập topic này nhằm mục đích là nơi các mẹ chia sẻ cuộc sống hằng ngày ở nhà chồng,những bức xúc, buồn vui lẫn lộn mà người mới về làm dâu như em chắc chỉ có buồn chứ chả thấy vui chút nào. Hix, lúc trước khi lấy chồng cũng nghĩ sau này sẽ coi mẹ chồng như mẹ đẻ, sống ở nhà chồng sẽ cố gắng sống như ở nhà mình nhưng sao thấy khó quá. Lúc nào cũng phải gống mình lên mà sống, sống sao cho hòa thuận gia đình, sống sao cho ko phải xảy ra những cuộc cãi vã với chồng về csong gia đình chồng. Em mới làm dâu dc 2 tuần thôi mà thấy mệt mỏi vô cùng lúc nào trong đầu cũng chỉ muốn chạy về nhà, thèm ăn bữa cơm gia đình nhà mình, thèm dc sống trong môi trường văn hóa như nhà mình, để thay đổi chắc sẽ không làm được sẽ phải thích nghi thôi sao?
17-8: biết mchong thích ăn sầu riêng, em đã cố gắng tìm chỗ bán dc coi là ngon nhất để mua cho mẹ chồng với tâm trạng rất vui và hý hửng nhưng trong bữa ăn trong khi bổ quả sầu riêng ra thì mchong chê lên chê xuống, nào là bổ mà khó khăn như thế kia là ko ngon rồi, mà sao nó chả thơm gì cả, sao nó lại trắng thế kia-> đến khi bổ xong hỏi có ngọt không mẹ thì ậm ừ 1 câu -> có ngọt (mặc dù theo người khác ăn thì là ngọt)
Đây chỉ là cái vd nhỏ trong 1 đống thứ em mua về và làm cho gdinh chồng
18-8: con dâu xuống chào bố chồng đi làm, con đứng lại mấy giây xem thái độ bố chồng thì bố cũng chả buồn quay mặt ra và miệng cũng chả buồn lí nhí chào lại con. Con quay mặt đi thẳng
Cứ mỗi lần như thế em lại phàn nàn với chồng và kết quả là vchong lại cãi nhau. Cái kiểu của e ko ưa cái j là thể hiện ngay ra mặt, lầm lì và chả buồn nói cũng như chả có cảm xúc j.
Cứ muốn không nghĩ ngợi gì cả mà sao thấy khó quá. Phải học cách biết chấp nhận và thích nghi.
Chị nào đã và đang sống ở nhà chồng chia sẻ kinh nghiệm vượt qua những chuyện nhỏ nhặt nhưng khó chịu trong csong nhà chồng với ah