Minh buồn lắm nên tìm vào chuyên mục này để chia sẻ câu chuyện của mình,cũng muốn nghe lời khuyên va giúp mình tìm một công việc gi đo để lo cho hai đứa con còn nhỏ.sai lầm của mình từ khi mới quen va yêu mình k tìm hiểu kĩ để bây giờ ra nông nỗi nay k biệt trách ai,chỉ trách số phận sắp đặt với người chồng nghiện rượu va k bao giờ chấp nhận mình làm sai.5 năm sống trong cảnh lo sợ đi làm hay đi chơi nhậu say về bi chửi đánh k thương tiếc.mình cưới về ở chung với bố mẹ chồng nhưng có cũng như (co li do mình mới nói thế). mình đã quyết bỏ rất nhiều lần nhưng tỉnh rượu rồi lai nghe những lời hứa hẹn nên bỏ qua hết lần này đến lần khác.lúc bị đánh thậm tệ nhất quyết bỏ bằng được thi phát hiện mình có bầu nghĩ vì con quay về sống để con có ba đây là sai lầm thư 2.về sống phải ha thấp mình nhưng cố gắng,có bầu vẫn bị đánh chứ k được yên thân hay hạnh phúc gi đâu.mỗi lần ông uống say ve la mẹ chồng lo trốn,mình cũng muốn trốn nhưng k thấy mình la tìm nói mình theo trai.cuộc sống như địa ngục trần gian vậy ak.bố mẹ chồng,anh chị e cũng k ai dám đụng đến,ông như đại ca o nhà vậy ak.các bạn biết những ông đánh mình bằng gi k?ông lấy dây điện loại to gấp đôi lai,đóng cửa phòng lại đánh,̣đá đạp lên đầu, cây ống cứng loại 40 hay 50 gi đo,trùm mềm cho ngợp thở,cây,ghế,... nhiều lắm nhưng chủ yếu là đánh trên đầu.sau này ông nghe bạn bè chỉ tát vào 2 bên tai cho ù tai.