Các mẹ ạ, em tham gia wtt lâu rồi ạ, nhưng hôm nay lấy nick mới ạ, mong các mẹ thông cảm. E lấy chồng cũng 6 năm ạ, có 2 nhóc nhưng đến giờ thì trong em luôn có cảm giác chắc là do kiếp trước em nợ chồng em nên kiếp này em khổ vậy. Chồng em về tính cách thì tốt thôi ạ, được cái yêu con nhưng có 3 cái đàn ông nên tránh thì chồng em dính 2 ạ, cờ bạc, rượu chè ạ. Cờ bạc thì thua khoảng vài tỷ và hầu hết là em trả còn rượu chè thì khủng khiếp, sẵn sàng bỏ vợ con đang sốt 40 0c để đi uống rượu và lần nào đi 1-2 h sáng về ạ, em thì sock cái được gọi là văn hoá nhậu nhẹt của chồng em lắm ạ. Nhưng khổ nỗi tính em nhát lại thương con nên gần như trả dám làm gì, chủ yếu khóc lóc ạh. Em kiếm kinh tế chính và hầu như một mình nuôi con nhưng giờ chồng em bảo nếu chia tay thì mỗi đứa 1 con, em sót con quá lại chịu đựng, lại khóc, lại stress ạ. Em cũng muốn chia tay ạ, vì em sock cái cách chồng e nói dối và các quan hệ mờ ám của chồng nhưng giờ làm sao để được nuôi 2 con ạ. Các mẹ giúp em nhé, em xin cảm ơn ạ.