Em lấy chồng được gần 5 năm, em nói thật chưa được 1 ngày không phải lo cái ăn cái mặt, khi đang chuẩn bị đám cưới, thì biết chồng đang mang món nợ vài chục triệu, đám cưới xong trả tiền nợ mà vẫn chưa hết, may sao cho đến khi má chồng bán nhà quận 1, xuống gò vấp mua nhà, mới cho tiền chồng em trả nợ, tính em thì rất sợ nợ nần, em nợ người ta 500 đ em còn trả cho đàng hoàng, nên gần như em chẳng mượn nợ ai bao giờ


Đến khi em có thai, không đi làm được( vì em bán hàng thời trang, có bầu tới 4 tháng là phải nghĩ), có bầu mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tích lũy được 1, 5 triệu đồng trong ống heo để đi sinh, vậy mà tới khoảng tháng thứ 8, em phát hiện con heo đã bị lấy mất 1,5 triệu từ lúc nào:((, đang bầu gần đẻ mà em phát điên lên, khóc ầm lên, mà cũng chẳng biết lý do vì sao chồng em lấy tiền sinh mạng đó


Sau đó , em đã nói là , từ nay có mượn món nợ nào, nếu em biết thì em phụ trả, còn không thì anh như thế nào cũng mặc kệ


Thế rồi, cách đây 2 năm, em phát hiện trong cặp chồng em 1 tờ giấy vay tín dụng cá nhân prudential, lúc đó em chẳng rành, chồng em lại nói láo đó là mượn tiền mua bảo hiểm, khốn nạn quá,thời gian đó lại đang kẹt tiền, mấy tháng rồi không có tiền trả góp, em mới bán cái xe( xe này em phải trả góp 3 năm,bằng chính tiền của em, không ai giúp hết vừa xong) để trả phần nợ đó, nhưng chỉ được tầm 1 nửa, còn 1 nửa còn lại, kéo dài từ đó đến giờ, em quá chán nản với người này rồi, nhưng nếu em lị dị thì con em sẽ thế nào đây, em làm cũng ít tiền, thân cô thế cô làm sao nuôi nó


Em thấy theo pháp luật, chồng nợ thì vợ phải trả, mà thật ra, em có biết nó mượn tiền khi nào, suốt khoảng thời gian đó chỉ thấy em trả nợ cho nó, đói ăn, đói mặc, tiết kiệm được bao nhiu rồi toàn trả cho nó, em ức chế quá, nhưng lại không biết làm thế nào để tránh không dính dáng đến món nợ đó nếu có đụng tới pháp luật


Có mẹ nào biết chỉ em với