Chào cả nhà,


Vợ chồng em kết hôn được 3 năm và có 1 bé gái gần 2 tuổi.. Tình cảm vc không lãng mạn như trong phim nhưng cũng không nguội lạnh.. Đối với em thế là vừa đủ.. Nhưng rồi sóng gió bắt đầu ập đến tổ ấm của em từ 4 tháng trước.. Cũng vì chữ Tiền..


Anh là một người nặng tình cảm gia đình. Ai trong gia đình anh cần giúp đỡ thì anh giúp không cần suy nghĩ.. Em nghĩ đó cũng là một tính tốt của anh nên em không quan tâm lắm.. nhưng nay liên quan đến em và con gái thì bắt buộc em phải lên tiếng..


Anh giấu em mấy lần đi vay mượn ngân hàng để giúp đỡ họ hàng anh và em trai ruột của anh (anh nói họ tới khóc lóc cầu xin anh giúp đỡ.. kể cả thằng em anh đòi sống đòi chết). Nay em phát hiện và hỏi anh thì số tiền lên đến 1 con số mà vc em không thể trả.. em hỏi chừng nào 2 người kia trả thì anh không trả lời được.. Em ấm ức muốn nói chuyện với mẹ chồng thì anh nói bà bị bệnh..sợ bà nghe xong thì chết..anh không đành lòng..


Từ đó đến nay.. gia đình em cứ lục đục mãi..cứ gây hoài về chuyện tiền nong.. rồi mới gần đây.. anh gây gỗ với em trai anh (nghe đâu 2 người từ mặt nhau luôn).. anh bỏ việc làm và không màng đến nhà cửa (anh là người phụ trách chính việc bếp núc và dọn dẹp nhà, còn em lo phần con gái ). Em chịu không nổi.. nói chuyện với anh.. nếu anh không quan tâm đến gia đình nhỏ này nữa thì chia tay.. chuyện tiền bạc đã làm em nhức đầu lắm rồi.. tự nhiên ở đâu bắt em và con gái trả nợ..


Nói riết thì hình như anh cũng nhìn ra vấn đề.. và hứa sẽ sửa đổi.. sẽ chú tâm cho em và con.. Nhưng không ngờ chuyện tụi em nợ nhiều, đến tai ba mẹ em.. ông bà xót con gái và cháu ngoại..suốt ngày cứ khuyên em nên chia tay anh.. những chuyện anh đã làm với em, ông bà không hài lòng.. Còn chửi em nhu nhược thiếu suy nghĩ..


Em thực sự mệt.. em không biết nên phải làm gì.. em vẫn còn thương anh và muốn cho anh thêm cơ hội (nhưng em vẫn lo sợ vì mẹ em nói tính tình anh nặng về gia đình anh như vậy không sửa được đâu ).. em biết anh thương vợ thương con.. nhưng anh thương trong lòng mà để vợ con khổ thì cũng chẳng giúp gì.. chia tay có thể là giải thoát cho em về chuyện tiền bạc nhưng còn con gái em và tình cảm của em thì sao?


Xin mọi người góp ý cho em..