Mình viết lên đây để hỏi các mẹ xem mình có phải người ích ký không? Trong quan hệ CD -ED mình cảm thấy rất rất khó nói. Vì nếu mình nói thì bảo mình soi mói hoặc sống không thoáng nhưng nếu không nói thì trong lòng cứ ấm ức, chỉ là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt.
Chuyện 1: ED làm nhà nước, chiều 4h30 hoặc 5 h về đến nhà. Nhà có 01 máy giặt. ED cho quần áo của Ed lên máy giặt ngâm cho đến lúc chồng em tắm xong thì mới quay khoảng 9h. xong mẻ quần áo của em cũng khoảng 10h, có lúc mình mang quần áo lên thì phải phơi mẻ quần áo của em xong mới cho quần áo của mình vào giặt. Sáng sau dậy sớm phơi. Bó tay, vì em cứ thấy mình về là ED nhanh chân chạy lên sân thưưọng thả quần áo vào máy để yên tâm là không ai tranh máy giặt với em được. Nhưng em không biết là máy giặt VC mình mua hay sao ý. :RollingEy: Có 1 lần mình cũng thử là mình về sớm hơn em, bỏ quần áo vào ngâm nhưng em về, đến 6h30 bảo chồng em xuống gọi chồng mình lên bật máy giặt để em còn giặt. Mình nghĩ trong bụng, bản thân mình làm thì không nghĩ nhưng người khác làm thử như minhg thì không chịu được. BẠn mình bảo mày bỏ quần áo nó ra cho đồ của mày vào giặt trước xong lại cho đồ của nó vào, nhưng mình nghĩ mất công quá nên kệ. Quyết định sáng suốt nhất là đi mua mày giặt nữa, coi như cho Ed cái máy đó. Giảm bao nhiêu street vì mình mang quần áo lên lúc nào là có thể giặt luôn lúc đó. CẢm giác đó sướng thế không biết.
Chuyện 2: Mình mua máy giặt mới về, MC kê cạnh máy giặt cũ, 1 cái quay ngang, 1 cái quay dọc. Ed có cái móc treo đồ lót thì cứ bê ở ngaòi treo đúng trên máy giặt mình, tức là khi mình cho đồ vào máy giặt thì nguyên cả bộ đồ lót của nhà em trước mũi mình. Bản thân mình giá treo đồ lót mình phải treo sau lưng mình, thế là mình lại nhấc đồ lót của em để ra sau lưng mình. Mình làm 1 lần, 2 lẦN, 3 Lần, đến lần thứ 4 thì mình nghĩ hình nghư em đang trêu tức minhf chứ nếu là người biết ý thì thấy chị để ra sau thì lần sau phải rut kinh nghiệưm chứ, đằng này cứ để lù lù 1 đống đoò lót trước mũi chị, bực hết biết.
Chuyện 3: Mình mua giá treo quần áo 2 thanh inox để phơi quần áo, Ed về sau chắc tưởng MC mua nên mình phơi chạt quần áo trên thanh phơi đó rồi, chỉ cách 1 khoen là 1 cái quần hoặc áo thế nhưng ED lên phơi, sân phơi đầy dây phơpi không phơi mà cứ ép quần áo mình vào góc trong, 1 khoen 1 cái rồi phơi quần áo em và con em. Kết thúc quần áo mình không khô được vì để sát nhau quá. Mà em rút thì chỉ rút quần áo còn mắc vẫn treo lủng liểng trên mó phơi, mỗi lần mình thu quần áo lại phải dẹp vào treo lên 1 chỗ trên dây. Nói ra thì thây mình có phải là nhỏ nhen không? Mà chuyện này cứ đều đều hàng 3 năm nay rồi.Nên mình quyết định không nói, Hôm kia mình tranh thủ đi làm về sớm bỏ quần áo em lên dây phơi, mình vác cái móc treo kia cho bà hàng xóm. Mình đã định mua thêm 1 cái nhưng thiết nghĩ với những người sống chỉ biết mình như em dâu thì không việc gì phải bày sẵn cho xơi mà tốt nhất em muốn dùng thì đi mua cái mới. MÀ cho đi để em biết là mình mua, em dùng cũng phải có ý tứ chứ không em lại cứ tưởng MC mua nên chắc em nghĩ bà chị này muốn độc chiếm cái giá phơi đây. Hôm qua mình vừa mua cái mới, to hơn, chắc hơn, mình cố tình có cả ED ở đó nhờ chồng mình lên bắt vít cho mình để mình phơi quần áo. Chồng mình hỏi thế cái giá phơi kia đâu? Mình bảo cho rồi, hỏng rồi, mua 4 năm rồi hết khấu hao rồi. Thấy mặt em xầm lại. Hiiiiiiiiiiiiiii. Em muốn dùng thì đi mua chứ sao cứ đi dùng đồ của ngưưoì khác như đồ của mình vậy.
Mình không biết như vậy có phải là mình ích kỷ không nhưng trong cuộc sống có những điều thực sự nhỏ nhưng nếu không loại nó ra thì có ngày nó đột nhiên bùng cháy thì không gì cứu vãn nổi.