Dear các mẹ,


Em viết những dòng này lên trong 1 trong những đêm mất ngủ. Nói ra thì thật nực cười vì em nghĩ em rất yêu chồng và chồng em cũng vậy. Chồng yêu vợ và thương con. Chỉ là kinh tế có chút khó khăn những ko đến nỗi nào vì 2 vợ chồng đều có thu nhập. Nhưng đôi khi em thấy có những lúc rất lạ và cảm thấy buồn. Cảm thấy đôi khi vợ chồng thật là xa cách. Từ ngày lấy nhau đến giờ cứ vài tháng em lại có 1 đêm mất ngủ như vậy. Người ngoài nhìn vào cuộc sống vợ chồng em có lẽ nghĩ em rất hạnh phúc. Tương đối là như vậy và em cũng hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng vẫn có những chữ nhưng đáng ghét khi cứ vài tháng lại một đêm khóc thầm. Em cảm thấy đôi lúc chồng em như rất xa cách, đôi khi khó hiểu lạ lùng, dù biết vợ trằn trọc ko ngủ được nhưng cũng không hề cố gắng 1 chút nào để dỗ dành vợ cho dù em là người cực kỳ dễ bị chồng dỗ, có lẽ vì vậy nên chồng em nghĩ thế là bình thường chăng??? Hay tại em đã quá đòi hỏi vào 1 người chồng hoàn hảo?


Có lẽ phải tập sống cho mình nhiều hơn một chút, biết yêu bản thân mình hơn để có thể ngủ ngon những lúc như thế này. Em rất mệt nhưng thực chất không sao ngủ được. Chờ chồng xem xong 3 bộ phim rồi mà khi nằm nói chuyện với vợ 1 chút cũng với tay muốn mở tivi và khi em tắt tivi đi thì 1 lúc sau đã ngáy khò khò giống như vợ không có tồn tại trên cõi đời này vậy?


Lắm lúc em cảm thấy thật buồn giống như mình không được yêu thương và trân trọng vậy. Em là 1 cô gái sống có tình cảm và có trách nhiệm. Trong gia đình và ngoài xã hội được nhiều người quý mến (tất nhiên cũng nhiều người ghét). Vậy mà sao giữa 2 vợ chồng lắm lúc em thấy mình như tàng hình vậy? Những lúc như thế này em có cảm giác chồng mình coi như không có mình bên cạnh vậy. Tủi thân không thể ngủ được lại lọ mọ lên mạng type những dòng này mà nước mắt cứ rơi. Một - hai tháng lại có 1 đêm như vậy. Làm sao để có thể quen dần đi và vẫn ngủ ngon trong những lúc như thế này? Sáng ra lại biết bao công việc mới đang chờ??? Thức đêm thì ngày hôm sau rất là mệt mỏi. Đừng khiến em phải tập dần điều đó vì nó chẳng tốt chút nào. Em có là người bất bình thường không??? Hay chồng em đã chán ngấy em rồi?