1 năm cưới nhau, em sống với anh đc 4 tháng, rồi lại cuốn gói vào Sài Gòn với bố mẹ đẻ để sinh con. Đến tận bây giờ vợ chồng mình vẫn mỗi đứa 1 nơi. Những lần anh vào thăm mẹ con em, vui đó, nhưng cũng buồn đó. Em cứ băn khoăn có thể lỗi là do em muốn về nhà mẹ sinh con nên tình cảm vc mới ra thế này hay vì từ trong tâm tư của anh đã không còn có em??!


Không ít hơn 1 lần em biết đc những say nắng, những vấn vuơng của anh với những người phụ nữ khác. Cái giác quan trong em chưa bao giờ sai, anh có biết ko? Vài ngày anh đi công tác, vài lần em xa nhà...là " vài lần" anh say nắng...Mỗi lần như thế, niềm tin trong em ít lại và tình cảm trong anh cũng ít lại!


Cuối tuần vừa rồi anh vào thăm 2 mẹ con. Chắc vì muốn chuộc lỗi quên sinh nhật vợ nên anh có vẻ chiều chuộng vợ hơn. Anh chủ động đặt vé xem film cho 2 vc, mời bố mẹ vợ đi ăn tối nữa, đặt 1 cặp nhẫn cưới mới, dành thời gian chăm con nhiều hơn. Nhưng sao anh không muốn "gần" em nhiều như trc nữa. Em bối rối, không biết vì anh hết cảm xúc với em hay vì anh đã....??! Chuyện tế nhị, em thật không thể mở miệng hỏi. Ngày anh về, em hỏi anh "Anh có còn tình cảm với vợ ko?!". Anh chỉ ngắn gọn "tất nhiên là còn rồi". Cảm giác trống trải lại bao trùm, sao em cứ để cảm xúc của mình phụ thuộc nhiều vào anh vậy? Là em nhu nhược quá, hay vì em yêu anh nhiều quá?! Anh liên lạc với em mỗi ngày cứ ít dần ít dần. Vẫn 1 lý do, anh đi làm nhiều nên mệt! Làm thế nào để em ko nghĩ anh lại đang say nắng???!