Thế là 2 vạch đỏ chót rồi không còn thắc mắc gì nữa, chồng sung sướng dặn đi dặn lại vợ là giờ em phải đi đứng cho cẩn thận đấy. Con gái thì nhảy cẫng lên "Mẹ có em bé rồi, con cũng có em bé rồi đấy" :Smiling:
Bắt đầu những ngày nghén khủng khiếp, mình không thể ăn được gì, người lúc nào cũng rũ ra. Con bạn thân nhắn tin " Thế là tao với mày đi khám thai chung cho vui nhỉ!". Thương con bị đói nên cố ăn để rồi lại nôn ra hết.
Sáng đến Công ty cãi nhau với Sếp, thực ra là bức xúc lâu dồn nén lại, Sếp sạc mình một trận vì tội gửi tài liệu CPN mà khách hàng vẫn chưa nhận được. Mình không kiềm chế được nên cãi lại, kết thúc Sếp bảo chiều em bàn giao lại sổ sách cho anh. Thế là xong Thất nghiệp!
Đêm về mình sốt đùng đùng, cặp nhiệt độ là 39độ 6, ý nghĩ đen tối đó vụt qua đầu mình, chỉ mong trời sáng nhanh để lên viện khám. Đúng như những gì mình đã nghĩ, bác sỹ bảo mình bị sốt siêu virut không giữ được con phải bỏ thôi. Mình khóc hết nước mắt nhìn chồng thấy có lỗi vô cùng, chồng an ủi thôi số con thế rồi mình phải chịu thôi.
Những ngày sau đó mình buồn lắm, cứ nằm ở nhà và khóc lóc, thế rồi mình nhận được điện thoại của cô gái đó. Cô ta nói đã quan hệ với chồng mình lâu lắm rồi, giờ đang có thai mà không liên lạc được với chồng mình. Vì chồng mình bảo vợ anh đang có thai con trai rồi nên anh ko còn gì với em nữa. Không hiểu sao mình lại đủ bình tĩnh đến thế, mình bảo cô ta là chị sẽ gặp em, chị sẽ giải quyết cho em, nếu em muốn lấy chồng chị thì chị sẽ tổ chức cho em, còn nếu em muốn có tiền để giải quyết cái thai thì chị sẽ cho em tiền nhưng với điều kiện là em phải đưa cho chị tất cả bằng chứng là chồng chị có quan hệ với em. Nó hẹn mình là T3 nó sẽ gặp mình. Dập máy rồi mà mình còn tưởng mình đang nằm mơ, sao mọi chuyện tồi tệ lại đến với mình dồn dập thế, chỉ trong có vài ngày mà mình mất con, mất việc và có thể sẽ mất chồng. Mình tưởng như rơi xuống nơi đen tối nhất, nhưng mình phải cố gắng vì mình còn con gái. Tối chồng về, Mình chỉ nói duy nhất một câu với chồng mình là "Cái Lan Anh nó gọi điện cho em nhắn là sao anh ko nghe điện thoại của nó. Mai là ngày nó đi khám thai đấy nó bảo anh xem thế nào". Chồng mình sửng cồ lên, "Tôi không biết Lan Anh nào hết, cô đưa số đây tôi gọi xem nào?". Mình cho anh ta số nhưng không thấy anh ta gọi. Hôm sau mình gọi vào số đó thì ko liên lạc được. Chồng mình bảo đó là đứa nào đó nó ghen tỵ nó gọi để phá gia đình mình.
Đến giờ phút này mình cũng không biết đâu là thật nữa, tâm trạng mình cũng tốt hơn rồi nhưng vẫn thấy mình lận đận khi trong vài ngày mà vừa mất con vừa mất việc. Mình cũng ko biết có nên tin tuyệt đối những gì chồng mình nói không nữa.