Những lý do để người phụ nữ bỏ chồng con lại phía sau ?
Người đàn bà bỏ chồng lại phía sau thì có thể hiểu được, nhưng bỏ cả con không đoái hoài gì đến thì tôi chưa thấy bao giờ. Được biết trước kia con muỗi bén mảng đến gần chồng cũng chết với bà ấy, nay thi hoàn toàn ngược lại. Họ vẫn sống chung một căn nhà. Mấy bố con họ thì lặng lẽ còn người đàn bà thì vẫn vui hát vô tư, đi sớm về khuya mặc lòng !
Có ai đã từng có lúc như vậy không ? Có ai tìm được lý do mà người đàn bà kia có thể đủ can đảm để làm được điều đó ? Là hàng xóm hàng ngày chứng kiến tôi thấy thật đau lòng và gửi đến mọi người chia sẻ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1