Em năm nay 25 tuổi,trong 1 lần tình cờ quen anh đến này được gần 2 tháng thông qua 1 người chị, anh lớn hơn em gần 1 con giáp. Anh nhìn vẻ bên ngoài rất nghiêm túc, anh chưa vợ, anh quen chị không lâu chị là người từng trải đã từng ly dị và có con. Trong quan niệm của anh, anh ko thể chấp nhận người phụ nữ đã có con, anh đi chơi với em anh rất hay hỏi về chị. Anh nói anh mếm em nếu 2 người hợp thì sẽ tiến đến kết hôn. Nhưng em có cảm giác mẫu người mà anh thích là chị khi đi với em bất giác thấy chị anh lại ngại ngùng, có thể vì chị chững chạc và từng trải.


Có 1 lần em đi chơi với anh theo tua thấy anh rất vui, nhưng anh có vẻ hời hợt ko chu đáo với em, khi em nói em đau bụng, đau chân anh ko có vẻ gì lo lắng. Sau chuyến đi anh nói anh rất hạnh phúc, anh nói anh mỗi buổi tối trước khi đi ngủ nhớ em và muốn ôm em và có cảm giác cô đơn khi chỉ có 1 mình, mỗi sáng thức dậy thấy nhớ em nhưng ko biết em có nhớ anh ấy ko? em trả lời có, anh muốn lấy vợ và muốn cưới vào 4-5 tháng tới. Anh nói hành trình hẹn hò cũng thật là mệt đi lại xa vì từ chỗ anh qua em cũng mất khoảng 45p, nếu với em ko thành thì cũng chẳng muốn làm quen tiếp nữa thấy mệt mỏi quá. Anh thường chia sẻ với em về quan điểm gia đình và anh rất khao khát có 1 đứa con, không bít có phải cái tính em nhõng nhẽo không? nhưng em cảm nhận thấy anh ấy đang 1 ng vợ chứ ko phải yêu, em thì ko cảm nhận được anh ấy yêu em, 1 lần anh hẹn em, hôm đó trời mưa anh nói mưa quá anh sẽ tới trễ, em nói mưa anh ở nhà đừng tới sẽ bệnh đó...chẳng ngần gại anh oki liền...hức.


Có rất nhiều lần anh thử em khi đưa em cả cọc tiền để chi trả chi phí, rồi hòi về những hàng hiệu em có bít gì đâu em nói là ko bít,... mặc dù em 25 tuổi nhưng tính cách rất là con nít đặc bịt trong vụ tình cảm. Em có cảm giác anh đang quen rất nhiều người cùng lúc trong đó có em, anh nói đưa em về nhà anh nhưng chỉ là nói, nói add facebook của em nhưng anh lại ko làm, nói đưa em đi ăn với bạn của anh nhưng sau đó anh im luôn...tất cả chỉ là thử phản ứng thái độ của em hay anh ấy đang trêu đùa em?


Anh ấy nói anh có trước đó 3 mối tình nhưng chỉ nói tới 2 mối tình gần nhất, 1 là yêu quá lâu nên chán, 2 là do bất đồng tôn giáo nên ko vượt qua được. Anh đến với em, anh nói rõ quan điểm ko cho người hiện tại gặp người tình cũ và ko liên lạc với ng cũ, nhưng sau đó anh lại nói người cũ bây giờ đang thi cử nợ môn ko muốn cô ấy biết mối quan hệ hiện tại của anh, và nếu cô có gọi lúc có mặt em thì em đừng buồn, anh vẫn gặp người anh với lý do dù mối qua hệ nào đi chăng nữa cũng đừng nhẫn tâm quá...hix ( bít nói gì đây, mình chỉ có thể nói 1 câu em hiểu, anh ko cần giải thích nhiều) và có lẽ ko lầm thì em vô tình đã nhìn thấy tin nhắn của người yêu cũ gửi anh ấy " em đang ở saigon và em đang cảm thấy rất cô đơn", bất giác em hơi buồn.


Anh đi với em có rất nhiều biểu hiện lạ có khi thì để số chính ở nhà đi với em dùng số phụ, có khi thì khóa điện thoại khi đi với em, có khi tắt mạng 3g trong điện thoại nói đỡ hết pin, nhưng trong khi pin còn đầy. Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều nhắn tin chúc em, nhưng em có cảm giác chúc như để lấy lệ vậy. Một lần thấy tức cười anh tới nhà em, thay vì gọi điện thoại anh nhắn tin anh tới nhà em rồi đang đứng dưới, em có biết gì đâu, có thể đợi lâu quá ko thấy gì anh mới gọi điện thoại cho em báo. 1 tuần thường em chỉ gặp anh có 1 ngày cuối tuần, em chưa từng tới nhà anh tất cả chỉ biết thông qua câu chuyện của anh. Thông qua tiếp xúc với anh em biết anh là 1 người rất yêu thương gia đình và là 1 người gia trưởng. Thật sự bây giờ em rất băn khoăn ko biết có nên tiếp tục tiến tới hay nên coi đây là mối quan hệ bạn bè nữa, nhưng em cảm thấy em mếm anh ấy. Em sợ sau thời gian tiếp xúc lâu hơn em sẽ có tình cảm với anh ấy nhưng những khúc mắc trong lòng ko thể giải quyết được nên em cảm thấy hoang mang lắm.


Anh chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên với