Dạo một lượt thấy các mẹ các chị có nhiều chuyện buồn phiền quá... Trong cuộc sống đôi khi chỉ cần một vài khoảnh khắc tươi vui, một vài chuyện nho nhỏ đã đủ khiến lòng ấm lại và tiếp tục vững bước rồi phải không các mẹ? ...


Như một chuyện nhỏ nhỏ chiều nay mà làm em cảm động quá. Anh chồng trước giờ bận bịu công việc đâu có để ý gì đến vợ, thế mà chiều hôm nay đi làm về trời mưa to ơi là to, em đang không biết về bằng cách nào, làm sao đón con, thì anh chồng gọi điện đến bảo " anh đã đón con rồi, em đợi chút anh sang đưa áo mưa cho nhé!" Làm mẹ như tụi mình chỉ hạnh phúc vì những thứ nhỏ nhặt như thế thôi mấy mẹ ha :)


Em lập topic này ra, mong các me các chị có thể chia sẻ những niềm vui nho nhỏ thường ngày, làm động lực để tiếp tục giữ lửa cho gia đình nhé các mẹ... Dù sao thì vẫn phải cố gắng với đời, bởi vì phụ nữ chúng mình đôi khi vốn đã quá thiệt thòi mà...